Monday, May 19, 2008

NHỚ LẮM MẸ LAVANG

NHỚ VỀ MẸ LAVANG

Mỗi năm Hè hồn con nhớ về Mẹ
Thương Dân tình còn khốn khổ Mẹ ơi
Tháng Tám đến nhớ Lễ Mẹ Lên Trời
Nhớ Mẹ lắm Tình Thơ viết dâng Mẹ

Đại Hội Mẹ vào Trung tuần tháng tám
Dân Hãi ngoại cùng Quốc nội tuôn về
Đất Lavang nơi núi rừng xưa kia
Con cái Mẹ bị ruồng bắt nương náu

Đến nơi đây Rừng Lá Vàng con cháu
Tạm lánh nạn những ngày bị truy lùng
Mẹ che chở tai mắt lính quanh vùng
Không phát hiện bình yên khỏi bắt bớ

Ghi Ơn Mẹ hằng năm hiện diện đó
Mỗi Trung tuần tháng tám lại tuôn về
Con cái Mẹ khắp mọi nẻo Sơn khê
Về cả đây Mừng La vang Đại Hội

Mẹ La vang ! Mẹ vồ về an ủi
Con cái Mẹ bị bắt bớ thủa nào
Nhớ ơn Mẹ thân lưu lạc ước ao
Một ngày nào Quê Hương thực đổi mới

Con sẽ về La vang nơi mong đợi
Cầu Việt Nam Quê hương thực bình an
Để con cái khắp Thế giới dể dàng
Về bên Mẹ , tới lui kính tôn Mẹ

Mẹ La Vang có thấu chăng con cái
Dân Tình Việt còn lắm điều khó khăn
Cầu Mẹ thương ban muôn vạn Thánh ân
Xuống đoàn con luôn Tin yêu cậy Mẹ

Mẹ La Vang , Mẹ hằng thương Cứu giúp
Cho Việt Nam Dân Tin yêu một lòng
Cậy trông Mẹ , Mẹ của cả Non sông
Dân yên vui ..nguyện Công Lý thể hiện .

Cao Trí Dũng

No comments: