LỄ MẸ MÂN CÔI
( Chúa Nhật XXVII /B TN )
Mừng Đức Mẹ Mân Côi Chuổi hạt
Kinh Kính Mừng lặp lại nhiều lần
Ý nghĩa tóm lược hai phần
Suy niệm ơn phúc , nguyện cầu hồng ân
Riêng chữ Phúc ba lần lặp lại
PHÚC vì Chúa ở mãi Mẹ yêu
Hàng người Nữ PHÚC Mẹ nhiều
PHÚC ba Chúa ngự sáng chiều Mẹ liên
Suốt chuổi dài đất miền Do Thái
Thấy bình yên không ngại ngùng chi
Có hòm bia Thánh uy linh
Mẹ luôn có Chúa phúc vinh trong lòng
Mẹ Mân côi KHO TÀNG ơn phúc
Còn Giêsu NGUỒN MẠCH hồng ân
Kinh KÍNH MỪNG ta chuyên cần
Tôn vinh Tình Chúa Chúc mừng Mẹ yêu
Ôi Hạnh phúc bao nhiêu lòng Mẹ!
Mẹ tha thiết nhỏ nhẹ gọi mời
Siêng năng lần hạt ai ơi
Ăn năn cải tội! Tim Côi tôn sùng
Chuổi Mân Côi kiên trung cầu nguyện
Kinh Kính Mừng thanh luyện gia đình
Bạn siêng năng sống niềm tin
Trung thành lần chuổi nguyện kinh sớm chiều
Con mừng Mẹ ! Chúa yêu đến thế
Ngài cùng ở đáo để phúc thay
Con không quên lãng phúc này
Gương Mẹ tận hiến Ơn đầy Chúa Thương
Ước cùng Mẹ về Quê hương
Hưởng Nhan Thánh Chúa yêu thương muôn đời
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment