ĐỨNG LÊN VÌ
TỰ DO DÂN CHỦ
Chúng ta đừng nghĩ đã có người khác
Vì chính bạn, chúng mình thừa hiểu rồi
Nếu không là ...bản thân bạn và tôi
Thì việc Nước chẳng có ai khác cả
Chín mươi triệu Dân có tôi và bạn
Ta bảo ta ...hãy làm cuộc đổi thay
Điều này tuổi trẻ Hồng công hôm nay
Làm nên trang sử hào hùng đó vậy
Như trước mặt các bạn đã nghe thấy
Dù trời Hồng công nóng nực biết bao
Phố xá chật ch̀ội chen chúc thế nào
Người và xe chen chúc nhau đi mãi
Thế mà sinh viên điềm nhiên thoải mái
Vì sứ mệnh lịch sử cần đổi thay
Cho xử sở nhỏ bé Hông công này
Tuổi trẻ Việt nam cũng được réo gọi
Già trẻ gái trai Vùng lên đồng loạt
So vai với người... Đứng lên cùng làm
Được như họ hỡi Thanh niên Việt nam
Theo chân người... ta cùng làm Lịch sử
Khi yên tỉnh ta nghĩ về qúa khứ
Cha Ông ta họ giử Nước vững bền
Xây dựng , giử nước là việc ưu tiên
Mẹ gọi ta hãy làm nên Lịch sử
Đinh- Lê - Lý -Trần hào hùng qúa khứ
Ta nối
chí Diên Hồng nguyện Đứng lên
Cùng giử Nước cho Tổ Quốc vững bền
Với kẻ thù truyền kiếp không quên được
Noi gương Hồng công , một miền đất nước
Không xa chúng ta ...họ đã Xuống đường
Ngày nào đến lượt Việt Nam Quê hương
Cần phải hy sinh không thế nào khác
Bản thân chúng ta ai chả sợ hãi
Bảo rằng không sợ khoác lác chơi thôi
Bản tính con người ai cũng biết rồi
Nhưng vì Tổ Quốc không ngại gì cả
Là Thanh niên không chờ ai khác
Bởi vì Quê hương cần tôi với bạn...
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment