CẦU NGUYỆN
KINH MÂN CÔI
Tháng Mân Côi chúng con kính dâng Mẹ
Muôn Tràng Hoa nhiều màu sắc tuyệt vời
Vui- Thương -Mừng- Sáng lên đẹp xinh tươi
Với lòng thành dâng Mẹ niềm qúi mến
Tin yêu Mẹ khắp ba miền chạy đến
Con cái Mẹ từ muôn vạn nẻo đường
Con cái Mẹ từ muôn vạn nẻo đường
Tuôn về Mẹ Các Trung tâm hành hương
Họ qui tụ với niềm tin kỳ vọng
Nơi Trung tâm hành hương đầy sinh động
Con cái về với Mẹ lòng tin yêu
Cậy trông Mẹ say yêu Mẹ thật nhiều
Với lòng thành kính dâng Mẹ cầu khẩn
Con Dân Việt Kinh Mân Côi nguyện khấn
Trong gia đình lần Chuổi hạt với nhau
Kinh Mân Côi rộ nở lời nguyện cầu
Vọng vang lên mỗi sớm mai chiều tối
Đặc biệt hơn các Tông Đồ hiệp hội
Như Phong Trào Tông Đồ Phatima
Hội Legio- Phong Trào Cursillo
Hội Thánh Thề-Thánh Tâm-Hội Bà Mẹ
Họ siêng năng lần Chuổi hạt kính Mẹ
Sùng kính Tim Mẹ thắm đượm tình thơ
Lòng tự hối với tâm dạ kính thờ
Họ hòa vang... hát ca chúc khen Mẹ
Kinh Mân Côi Tràng Chuổi hạt mau lẹ
Cho tâm hồn được niềm vui yên bình
Nguồn cậy trông ! Mẹ Con Chúa Cứu Tinh
Xin dâng Mẹ hết những ai sầu khổ...
Dâng lên Mẹ trót xác hồn của họ
Với lời kinh Kính Mừng... hoa Mân côi
Con xin đặt niềm tin vào
Mẹ rồi
Nguyện Mẹ thương cầu thay và nguyện giúp
Nguyện Mẹ thương cầu thay và nguyện giúp
Dâng kính Nữ Vương Hòa Bình
Cầu cho Dân Việt thắm tình Mến Yêu
Yêu nhau ...Mến Mẹ thật nhiều
Ăn năn -Lần hạt sáng chiều Tôn vinh
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment