TÌNH CHÚA CAO VỜI
Và làm sao tỏ ý nghĩa bằng lờiTìm đâu ra được lời lẽ diễn tả
Để trải hết niềm tôn kính Chúa ơi
Bằng vần thơ dệt nên mong thổ lộ
Bao tâm tình miên man con còn đó
Hồn Thơ say bao năm tháng dâng đầy
Con ấp ủ niềm tin yêu Thơ ngây
Con tim mến không thể diễn đạt hết
Đúng vậy rồi... Tình Yêu Chúa thắm thiết
Yêu bỏ Trời mặc xác phàm vì ta
Ôi Tình Chúa ! Ngài yêu ta hải
hà
Biết lấy gì đáp đền được
Tình Chúa
Bản thân con trong Thánh ý
muôn thủa
Chúa cho con sinh ra sống
trên đời
Chúa giúp con hộ phù con
khắp nơi
Chúa ban tặng một Thiên
Thần hộ thủ
Được Chúa yêu h̀ồn con không
tự phụ
Vì thân con rất yếu đuối
mỏng dòn
Mà hằng luôn mang tâm tình
tạ ơn
Sống cho Chúa ,vì tha nhân
chia sẻ
Vì yêu con ẩn mình trong
Thánh Thể
Để ở lại với chúng con
mọi ngày
Con vui dạ mến yêu thỏa Tình say
Chỉ Tình Yêu đạ́p trả lại
lòng Mến
Nhờ Tình Chúa yêu thương con
nguyện tiến
Theo chân Thầy Chí Thánh
khắp mọi nơi
Sống lữ hành sung sướng
nhất trên đời
Dưới ánh mắt yêu thương
Chúa trông đến
Nguyện với lòng sống Tình
yêu biểu hiện
Nhất mến Chúa , yêu thương
anh em mình
Sống phục vụ chia sẻ với
hy sinh
Có cho đi mới được Trên ban
lại
Là con Chúa sống tin thần
Bác ái
Yêu chia sẻ …thể hiện tình
yêu thương
Cầu nguyện cho bao nhiêu
người lạc đường
Biết hồi tâm trở về theo
nẻo chính…
Cao Trí Dũng
No comments:
Post a Comment