Saturday, September 8, 2012

TIN YÊU HY VỌNG

              TIN  YÊU  HY  VỌNG

Con vẫn mến , vẫn “ tin yêu hy vọng”
Dù thiếu thốn , dù gian khổ nghìn trùng
Vần một dạ con tin tưởng kiên trung
Ngày lại ngày luôn cậy trông Tình Chúa

Đã thấy  rồi bao điêu linh tiền của
Cửa nhà trôi , động đất đến tan hoang
Bao lầu đài bị sập đổ điêu tàn
Gì tồn tại … mọi cái đều qua hết

Chúc tụng Chúa dâng tâm hồn tha thiết
Dù sống chết con vẫn mãi một lòng
Tin yêu Chúa Quyền uy nguồn cậy trông
Có được Ngài con tràn đầy hy vọng

Ngài là Đường , là Chân lý , Sự sống
Bám víu Ngài nơi vững chắc tin yêu
Ánh mắt yêu Chúa nhìn con sớm chiều
Hãy tìm đến với Ngài nguồn hạnh phúc

Thánh ý Chúa can dự vào mọi lúc
Khi nguy nan hoặc cả lúc an lành
Tin yêu Ngài lòng cảm nhận bình an
Chẳng lo toan bồn chồn khi hữu sự

Có Chúa rồi chẳng chút chi tư lự
Giao cho Ngài phó thác hết trong ngoài
Tin yêu Ngài một dạ không lơi loai
Ở bên Ngài trọn đời ta mãn nguyện

Gác bỏ hết…tập trung vào một chuyện
Hãy mến yêu ! giao hết Ngài lo toan
Cuộc đời ta sẽ yên ấm huy hoàng
Đã có Ngài nơi vững chắc điễm tựa

Cứ tin đi như Lời Ngài đã hứa
Tiên vàn phải lo việc Chúa cho tròn
Mọi sự khác Ngài sẽ ban cho không
Được Chúa rồi đời ta tràn hạnh phúc…

                Cao Trí Dũng


No comments: