Thursday, September 6, 2012

CHÚA CHỬA LÀNH BỆNH TẬT

        CHÚA  CHỬA  LÀNH  BỆNH  TẬT   
             ( Chúa nhật XXIII / B – TN )

Chúa Kitô lúc đương thời Rao giảng
Ngài lưu tâm đến những kẻ tật nguyền
Ngài chửa lành ban cho họ niềm vui
Được lành lạnh , họ hạnh phúc  vui sống

Chúa yêu thương chửa lành kẻ câm điếc
“Ê-pha-ta ! nghĩa là hãy mở ra”
Ngay lập tức người điếc nghe rõ ràng
Anh nói được những gì anh muốn nói

Diễn tả được …anh nói năng lại giỏi
Người câm điếc từng khốn khổ thế nào
Được chửa lành anh sung sướng biết bao
Chúa quả có… một Tình yêu vĩ đại

Kẻ điếc người mù họ không ngần ngại
Ca tụng Chúa và cảm tạ Ơn Ngài
Tận thâm tâm ! cám ơn Chúa hơn ai
Đấng chửa lành ,ban biết bao lành tốt

Con lạy Chúa ! xin chửa lành rửa gột
Cho nói năng , tài rao giảng Lời Ngài
Cho con nghe Lời hằng sống Chúa ơi
Chỉ mình Ngài có Lời ban Sự Sống !

Con nguyện hứa giảng rao Lời sinh động
Để người người cảm kích Chúa tình thương
Chúa hộ trì giúp ta tiến lên đuờng
Biết cảm thông với bao người bệnh tật

Mến Chúa yêu người nhiệm vụ qúi nhất
Xin giúp con thể hiện đức yêu người
Và chia sẻ sự Bác ái Chúa ơi
Hầu qua con mọi người ca tụng Chúa

Xin cho con biết chia sẻ tiền của
Với bao người bất hạnh và tật nguyền
Xin giúp con luôn một dạ trinh nguyên
Kính mến Chúa và thương yêu đồng loại

                   Cao Trí Dũng

No comments: