Saturday, November 1, 2014

HUẾ EM YÊU


                       HUẾ  EM  YÊU
 

Huế yêu ơi ! ta nhớ hoài phượng nở
Mình bên nhau sáng sánh bước đến trường
Anh nhớ mãi đường Lê Lợi yêu thương
Gót ngọc ngà  bao nữ sinh nhẹ bước 

Xa Huế yêu bao kỷ niệm thủa trước
Nơi Quê hương phượng vẫn đỏ sắc hoa
Rày tha phương anh mãi nhớ Quê nhà
Tươi thắm đỏ Hè hoa phượng rộ nở 

Cứ mỗi năm nhớ Mùa Hè đỏ lửa
Trai thời loạn  vì Quê hương đầu quân
Vào năm ấy đưa tiển lệ em dâng
Dù yêu em , nhưng còn nợ đất Nước 

Giả từ em xa mái trường năm trước
Hè năm sau nghe tin em lấy chồng
Nợ nước thù nhà đang đè nặng bên trong
Đã cân nhắc sứ mệnh trai thời loạn 

Thân trai hùng không là người bệnh hoạn
Anh ra trận quyết xông pha chiến trường
Cho Dân tình được yên ổn Quê hương
Cho Đất Mẹ được thái bình thịnh vượ̣ng 

Thế mà  rồi Dân mình không được hưởng
Dù hòa bình thống nhất bốn mươi năm
Cảnh nghèo khổ Dân Việt mãi oái oăm
Cầu Ơn trên đoái thương Non  Nước Việt 

Giờ nước người thân lưu vong biền biệt
Xa nhau rồi em mãi tận nơi đâu
Ước làm sao qủa đất vẫn nhiệm mầu
Có một ngày chúng  mình vui tái ngộ 

                  Cao Trí Dũng

No comments: