Thursday, November 6, 2014

MẾN YÊU MẸ


                        MẾN  YÊU  MẸ  
                                                                                                             
Mến yêu Mẹ , tha thiết lắm Mẹ ơi
Diễn tả sao về Tình Mẹ bằng lời
Ôi bao la Tình Mẹ yêu khôn xiết
Con say yêu , Mẹ con Mẹ Chúa Trời ! 

Về Lòng Mẹ , con tin yêu thắm thiết
Nguyện một đời mãi yêu Mẹ muôn năm
Mẹ gọi mời con xin hứa chú chăm
Lo tự hối ,sùng kính Trái  Tim Mẹ 

Tràng chuổi hạt sớm chiều con mau le
Trước bàn thờ gia đình cùng cầu kinh                                                        
Vì con luôn hằng nhớ Mẹ thương tình
Nhờ lần Chuổi Mẹ tuôn nhiều ơn phúc 

Tin yêu Mẹ xin trọn đời liên tục
Lần Chuổi hạt đền đáp tình Mẹ yêu
Con tin vào lòng Mẹ yêu thương nhiều
Nguyện kêu mời thật nhiều người lần hạt 

Kính yêu Mẹ con dệt thơ , ca hát
Chúc khen Mẹ , Mẹ Nữ Vương đời con
Tôn sùng Mẹ Tin yêu Mẹ trong hồn
Nguyện khiêm nhu và luôn vâng Thánh ý 

Học gương Mẹ Xin Vâng , con hoan hỹ
Thấy tâm hồn luôn hạnh phúc bình an
Sống vì yêu lòng nhẹ nhỏm an nhàn
Mẹ giúp con , phó thác noi gương Mẹ 

Nguyện cùng Mẹ thể hiện lời Mẹ nhé
Sùng kính Mẹ Chúc tụng Mẹ một đời
Con tha thiết mong ước lắm Mẹ ơi
Tôn sùng mãi Trái Tim Mẹ Vô nhiễm

Xin Mẹ thương ! con qủa quyết vĩnh viễn
Mãi yêu Mẹ , vì  được Mẹ yêu thương
Còn gì hơn ...Mẹ giúp con trên đường
Về Quê Trời hưởng Nhan Chúa Vĩnh cửu 

Trọn một đời theo Chúa vui thành tựu
Nhờ phần thưởng  Mẹ cầu bầu giúp cho
Gian khổ thử thách bên Mẹ chẳng lo
Dù sống  hay chết nhờ Mẹ  bênh  đở ...
 
 
                                                       Cao Trí Dũng

No comments: