Monday, December 7, 2015

THÁI THÚ HẠI NƯỚC


            

  THÁI  THÚ  HẠI  DÂN  NƯỚC


Bọn nhũng tham quân buôn Dân bán Nước
Nhỏ ăn nhỏ ,lớn ăn lớn khắp nơi
Dân khốn khổ đói khát mặc kiếp đời
Chúng khoăn vùng cướp nhà đất vườn tược

Chúng bảo đất tất cả của nhà nước
Khoăn vùng rồi cưởng bức dân phải đi
Chúng đền bù không đáng kể tí gì
Đền Dân một... đem bán tăng gấp bội

Càng xây cất , sinh điều kiện hối lộ
Nạn tham nhũng thành kiên cố bấy lâu
Bọn cán bộ càng tham ô càng giàu
Tư bản đỏ phát sinh chính chổ đó

Người Dân thường đói khổ là do họ
Mang chủ thuyết không tưởng Mác-Lênin
Đánh tư sản cướp ruộng đất Dân tình
Bần cùng hóa ...đổi tiền , đi kinh tế

Hiện Dân quê phải khốn đốn đáo để
Cơ hội tốt chúng bán nước, buôn dân
Bao cô gái trẻ đẹp xuất khẩu dần
Cho ra đi đề chặn ăn mãi lộ....

Đi ra ngoài mộng nương thân làm vợ
Dành chút tiền gởi về giúp gia đình
Nhưng than ôi hầu hết phải hoãng kinh
Làm người mướn, vợ thừa phận tôi tớ

Bao nhiêu người phải nhảy lầu tự tử
Đến kẻ bị đem xa lộ bỏ rơi
Sau khi đã chán chường thỏa thích rồi
Nhiều chị em phải khổ đau điêu đứng

Nói không cùng bao nổi khổ nhân chứng
Trốn được về kể lại cảnh khốn cùng
Của nhứng cô gái Việt mộng ước chung
Oái ăm này đảng đỉnh cao trách nhiệm

Lãnh đạo người... làm Dân giàu Nước mạnh
Mình trí tuệ thời đại chuyên nhũng tham
Dân cỏ rác... chết vì lũ bạo tàn
Quân sát máu bọn tội đồ Dân tộc...

                  Cao Trí Dũng

No comments: