LUYẾ́N NHỚ NOEL VIỆT NAM
Noel về nhớ nhung bao kỷ niệm
Đêm Lễ Thánh với biết bao niềm vui
Lòng nhung nhớ
Quê hương mình ngậm ngùi
Gìáng sinh đến khiến lòng càng buồn nhớ
Quê hương mình Giáng sinh đẹp rực rỡ
Lắm đèn nến lung linh sáng trước nhà
Đèn sao , đền ú , đèn kéo quân quanh ta
Với đèn điện lắm màu sắc đẹp tuyệt
Nhớ Noel bên nhau chung tâm huyết
Mình nguyện cầu tha thiết Chúa Hài Nhi
Nhờ qua Mẹ ta khấn xin điều gì...
Cho ” Tình duyên của hai ta bền vững”
Cứ mỗi Mùa Noel sinh cảm hứng
Em thấy chăng Chúa khiêm nhu hạ mình
Ngài quyền uy lại là Đấng Cứu tinh
Thương yêu ta mặc xác phàm người thế
Em yêu ơi ! Chúa yêu
ta đáo để
Ngài sinh xuống mang thân phận Hài nhi
Một Em bé nghèo hèn chẳng là gì
Sinh đêm đông lạnh giá không khăn áo
Chính qua Ngài vạn vật được sáng tạo
Nhưng Con Chúa khiêm hạ mang phận người
Ngài nhập thể , phục vụ ta mà thôi
Và rao truyền Tin Mừng cho nhân loại
Là con người bao lần tự hủy hoại
Ơn Cứu độ của con Chúa Ngôi Hai
Hãy uốn thẳng
đường quanh co đón Ngài
Và san phẳng những hố sâu cách biệt
Qùi bên nhau trước hang đá tha thiết
Nhìn Con Chúa với hình hài Bé thơ
Em với anh mi nhòa lệ kính thờ
Đấng Ngôi Hai Ngài giáng thế cứu chuộc
Nguyện cùng Chúa hai mình không bỏ cuộc
Ta bên nhau Lời Chúa quyết Rao truyền
Với nguyện ước Sứ mệnh ta giử nguyên
Đi...
ta đi Truyền Rao Ơn Cứu độ !
Hướng Thiện
No comments:
Post a Comment