MỪNG GIÁNG SINH
NĂM MỚI
Giáng Sinh về ngày Xuân cũng sẽ ttới
Vui Noel lại chuẩn bị đón Xuân
Hân hoan thay với tâm trạng vui mầng
Vui hoan vui ta tưng bừng chào đón
Vui Giáng sinh tâm hồn ta trải rộng
Mang yêu thương chào mừng đón mọi người
Cũng vì yêu Con Chúa cứu độ đời
Ngài hy sinh mạng sống vì yêu mến
Yêu mến ta ...Ngài chọn đường
dâng tiến
Hy sinh mình chịu chết thay chúng ta
Ôi Tình Chúa thương nhân thế mặn mà
Gì qúi hơn chết thay kẻ mình mến
Ôi tình yêu cao cả Chúa tự
hiến
Thỏa Tình thương Chúa yêu ta một đời
Sinh hóa thân làm người Chúa bỏ Trời
Để cứu độ sinh xuống nơi máng cỏ
Miền Bê-lem chốn đồng hoang ngoài đó
Trống trải qúa ! đông giá lạnh tứ bề
Trong khi con người chăn ấm nệm êm
Bù đầu ngủ yên chăn mền ấm áp
Nhưng Hài Nhi Chúa sinh nơi hổn tạp
Chổ bò lừa trú mình khi gió mưa
Ngoài ba bốn... máng ăn của bò lừa
Chốn bẩn thối lẫn phân rơm súc vật
Ôi lạy Chúa ! Vua quyền uy Chân thật
Gương khiêm hạ ta thấy hiểu Tình Ngài
Ngài yêu thương chịu khốn khó vì ai
Nếu không là vì Tình yêu nhân loại
Trước hang đá xin Hài Nhi thương
đoái
Cho Việt Nam Quê hương con yên bình
Họ bao năm khốn khổ vì chiến chinh
Xin Chúa thương cho Hòa bình
trở lại
Ước năm Mới Dân Việt không ngần ngại
Thôi chần chờ nhưng đồng loạt đứng lên
Gương Cha Ông xây dựng Nước vững bền
Đảm bảo rằng Dân tộc Việt cường thịnh
No comments:
Post a Comment