Saturday, August 8, 2015

MẦU NHIỆM THÁNH THỂ


MẦU  NHIỆM  THÁNH  THỂ

                       ( Chúa Nhật XIX-B –TN )

Phép Thánh Thể , một thách đố rất lớn
Cho Niềm tin của ta mạnh bạo hơn
Thách đố này củng cố cho tâm hồn
Dẫn đưa ta đến căn tính của Chúa

Ta đón nhận thứ thần lương qúi hóa
Sự sống thiêng Chúa thông truyền cho ta
Ăn bánh Hằng sống ôi là đậm đà
Tâm hồn ta tìm thấy Niềm Vui thật

Ta nhận thức Thánh Thể ngon lành nhất
Thêm hăng say rao giảng cho mọi người
Ta nên đến với Thánh Thể không ngơi
Giúp mọi người chớ bỏ quên Thánh Thể

Vì ở đó hằng ngày tái hiến tế
Thể hiện lời của Chúa bửa Tiệc ly
“Hãy làm việc này mà nhớ đến ta”
Sứ mệnh này thật vô cùng cao cả

Hạt giống thối đi mới sinh hoa qủa
Nên lương thực nuôi hồn ta mỗi ngày
Ăn bánh hằng sống vô cùng qúi thay
Đạt sự sống nơi Nước Trời Vĩnh cửu

Sự sống này Vĩ đại và hiện hữu
Cho phép  ta đón rước Chúa mỗi ngày
Tạ Ơn Chúa của nuôi sống qúi thay
Mình Máu Chúa cho hồn con sự sống

Nhờ Thánh Thề hồn ta nên sinh động
Cho chúng ta có sự sống đời đời
Dâng Thánh Lễ được thể hiện khắp nơi
Theo múi giờ liên tục khắp Thế giới

Mình máu Chúa mà chúng con mong đợi
Con tin yêu Thánh Thể suối nguồn ân
Hãy đến cùng Phép Thánh Thể chuyên cần
Để yên ủi đền tạ Chúa Thánh Thể ....

                    Hướng  Thiện




No comments: