Thursday, August 7, 2008

GIÁO XỨ SÁO CÁT TỰ HÀNH XỬ

GIÁO XỨ SÁO CÁT TỰ HÀNH XỬ

Kiêu hùng Sáo Cát Giáo xứ ta
Năm tư bỏ lại hết cửa nhà
Xa rời Đồng Hới hai tay trắng
Chỉ vì hai chữ Tự Do… mà…

Quê làng dọc bờ sông Nhật Lệ
Con sông lưu dấu biết bao Tình
Quanh năm chài lưới xưa Quảng Bình
Đồng Hới –Tam Tòa bờ đối diện

Cùng chung giáo hạt với Sáo Cát
Vững bền Đoàn kết yêu thương nhau
Chầu lượt Rước Kiệu chung nguyện cầu
Sáng tối thói lành đọc Kinh Nguyện

Đoàn kết sinh hoạt Tình Quyến luyến
Thế vậy Ngôi Trường mới “Đồng Nguyên”
Đến nay Trường bị đục mất tên
Từ bảy lăm bị giặc chiếm dụng

Dành chủ Quyền Ngôi Trường Giáo xứ
Đến nay đã hơn ba hai năm
Trường xuống cấp bị hỏng hư nhiều
Giáo xứ cần thu hồi sửa chửa

Ủy Ban họ tự cấp sổ đỏ
Thuộc Quyền chủ hữu về Chính Quyền
Thế nên Giáo Xứ nguyện thu hồi
Cơ sở trước đây họ xây dựng

Đã mấy lần xin Chính Quyền trả lại
Họ làm ngơ dự định cướp luôn
Thì Giáo Xứ tự Thu hồi ngôi Trường
Cho con em có Trường sở Giáo lý

Linh Mục Trần Khôi Giáo xứ nhà
Đáp ứng nguyện vọng Giáo Dân ta
Quyết tâm nhất trí giành Trường củ
Có nơi học đạo cho con em ..!…

Cao Trí Dũng

No comments: