Thursday, August 7, 2008

QUYẾT TÂM GIÀNH LẠI NƯỚC

QUYẾT TÂM GIÀNH LẠI NƯỚC

Nếu tất cả mọi con Dân Nước Việt
Cùng kiên trung với dũng khí Triệu Vương
Mang Tinh Thần của Hưng Đạo Quê Hương
Ta Trung thành vuông tròn Niễm Dũng liệt

Chỉ có điều mọi người chưa nhất quyết
Chưa có đủ tâm huyết để Đấu tranh
Còn e ngại vận dụng chí hùng anh
Hỡi Công nhân Quyết vùng lên oanh liệt

Cùng Dân Oan ,Thanh -Thiếu Nữ Đất Việt
Gương hai Chị Thanh Thủy và Công Nhân
Bị tù tội …Bị trấn áp bao lần …
Nhưng trước sau vẫn Kiên tâm-Trung dũng

Bọn Công An với Côn đồ - Du đãng
Mang chiến thuật nạn Đấu tố xa xưa
Ra xài lại kiểu luật rừng không vừa
Đúng lũ Vẹm bọn gian manh xảo trá

Hăng tiết lên Toàn Dân không kinh hãi
Dẹp vất đi mọi e ngại ở yên
Mà tất cả vui Nhập cuộc Đứng lên
Cố làm sao dẹp hết bọn gian ác

Hãy Vùng lên dẫu hy sinh thân xác
Miễn làm sao Diệt được lũ bạo tàn
Chúng không còn là người nhưng lười ươi
Cả một lũ Đĩnh Cao quá hèn nhát

Bọn chúng nó cả một bầy gian ác
Chuyên tham nhũng và ăn cướp biệt tài
Lại thêm nghề Bán Nước và Buôn Dân
Làm Giang Sơn bị co cúm nhỏ lại

Hãy Đứng lên Toàn Dân không sợ hãi
Vùng cả dậy chả ngần ngại lo chi
Dù phải chết hy sinh nghĩa lý gì
Tràn Xuông Đường cùng Dân Oan nổi lửa

Là Thanh Niên , Sinh Viên ta nguyện hứa
Ánh lửa mồi thiêu rụi hết Cộng nô
Mang yên vui Nhân Quyền và Tự Do
Dẹp Đảng trị Dân reo mừng ca hát

Dân Vùng lên Giặc đỏ bị xé xác
Cho quy Tiên theo CácMác-Lênin
Về Diêm Vương gặp Hồ cáo Nước mình
Mở tiệc mừng Bần cùng –Ngu Dân hóa

Hãy Xuống Đường cùng Công Nhân cả Nước
Chống áp bức chống đàn áp bất công
Anh Nông Nhân Chị Công Nhân một lòng
Ta Đấu tranh đòi Công bằng –Công lý

Hõi Công An và Vũ Trang Bộ đội
Các Anh em thấy Dân Oan khổ dài
Bị mất nhà mất Ruộng vườn vì ai
Nếu không là Tỉnh-Huyện ủy tham nhũng

Cao hơn nữa Bộ Chính trị lúng túng
Vì Tham nhũng từ dưới tuốt lên trên
Phải đền bù cho Dân Oan mọi miền
Hợp tình –lý mọi tài sản bị cướp

Chúng ngoan cố ta Trung dũng đòi lại
Cả Non sông cả Đất Nước Việt Nam
Ta Quyết tâm dốc lực cần phải làm
Cuộc Cách Mạng Nhung-Cam giành lại Nước

Mang Nhân Quyền-Tự Do Dân mong ước
ChoTổ Quốc Dân Chủ hóa Quang vinh
Dân Hạnh Phúc chan chứa biết bao tình
Khắp Thôn làng đến Phố Phường cả Nước ..!

Cao Trí Dũng

No comments: