Friday, August 8, 2008

CHÚA NGUỒN BÌNH AN - YÊU THƯƠNG

CHÚA NGUỒN BÌNH AN YÊU THƯƠNG
( Chúa Nhật XIX / A – TN )

Các Môn đệ đang sợ hãi sóng gió
Nên không nhận được ra Chúa Giêsu
Các Ông đã ngộ nhận Người là ma
Chúa đến trấn an :“Thầy đây đừng sợ”

Hơn một trấn an , đây là Lời Mạc khải
“Khi Chúa hiện diện , mọi sợ hãi biến đi”
Chúa bên ta …ta còn lo sợ gì
Hãy phó thác đời ta trong tay Chúa

Khi Ngài xuất hiện thì bão gió yên lặng
Có mặt Ngài liền có sự Bình an
Chính vì thế… Môn đệ thờ lạy Ngài
“Thầy quả thật là con của Thiên Chúa”

Sự tuyên xưng …là một lời biểu lộ
Lòng tín thác tin yêu ở nơi Ngài
Hết các Vị đang ở trên Thuyền chài
Đã tuyên xưng một Đức tin - Đức cậy

Ta ý thức , những người Ki-tô hữu
Cần tìm đến với chính Chúa Giê-su
Luôn đặt Ngài ở trong tâm Tim ta
Tức ở ngay Trung tâm của cuộc sống

Thì đời mình luôn Bình an ta thấy
Nguồn gốc kém tin nó cướp mất Bình an
Cho dù có gặp nguy biến hay gian truân
Tin vào Chúa…Bình an mãi ngự trị

Đời cá nhân hay mọi người đều thế
Nếu ta tin và cậy trông vào Người
Thì cuộc đời… ta thấy rỏ thăng hoa
Thấy thơm tho toàn hương hoa Hạnh phúc

Cao Trí Dũng

No comments: