Thursday, August 7, 2008

HOA CÔNG LÝ - NHÂN ÁI

HOA CÔNG LÝ – NHÂN ÁI
-Tặng Nhà Dân Chủ Trẻ Tuổi Lê Thị Công Nhân

“Cuộc Đấu Tranh ngày càng phát triển
Đây là một hiện thực khách quan …” *
Luật Sư trẻ Lê Thị Công Nhân
Yêu CÔNG Lý , Tình người NHÂN ái

Không Tình Yêu như Cây không Nhựa sống
Và Hạnh Phúc đích thực của mọi người
Chính là lo Hạnh Phúc cho người khác
Điều Sung sướng tạo Hạnh Phúc cho đời

Yêu Thương ơi Hạnh Phúc cho Tình người
Và Tình yêu qúi hóa lắm người ơi
Buồn vui ta rất... nên cần Chia sẻ
Xin mãi mãi Tình yêu thương mọi người

Yêu Công Bằng chuộng Nhân ái ! Em ơi
Tên của Em Trời Tiền định thế rồi
Cả đời Em Hoa Công Nhân Tranh đấu
Đòi Công Lý-Công Bằng Đất Nước ta

Một Xã hội có Công bằng – Công Lý
Là Điều kiện Hạnh Phúc của Nhân Dân
Em Công Nhân yêu Công Bằng – Nhân ái
Hãnh diện lắm về Em ..! Mẹ Việt Nam

Lê Thị Công Nhân Người con Yêu của Mẹ
Đúng vậy đó CÔNG NHÂN yêu Quê Hương
Con của Mẹ trong những đứa con thương
Thêm Anh Cả Linh Mục Nguyễn văn Lý

Còn còn nữa Mẹ không thể nhớ hết
Trần Khải Thanh Thủy-Nguyễn văn Đài
Nhiều Nhà Dân Chủ lao lý lâu dài ..!
Ở trong tù đầy gian nguy khốn khổ

Mẹ tủi hổ bọn tự xưng Trí Tuệ
Của Thế kỷ Ưu việt trổi hơn người
Là Đĩnh Cao nhưng Tham ô quá Trời
Chúng sẽ bị Xe Lịch Sử nghiền nát ..!

*Lời Nữ LS Công Nhân

Cao Trí Dũng

No comments: