Thursday, August 7, 2008

GIÀNH LẠI TRƯỜNG SỞ BỊ CƯỚP

GIÀNH LẠI TRƯỜNG SỞ BỊ CƯỚP
(Giáo Xứ Sáo Cát - Huế )

Thôn Đồng Dương - Giáo Xứ Sáo Cát
Dân Kiêu hùng Trung Dũng Đấu Tranh
Quyết giành lại Ngôi Trường Đồng Nguyên
Trong khuôn viên Thờ Tự Giáo Xứ

Hết kiên nhẫn Giáo Dân tự xử lấy
Đã đến lúc Ngôi Trường cần chỉnh trang
Bị quá lâu xuống cấp vì thời gian
Không Trùng tu có nguy cơ sụp đổ

Dân Sáo Cát một làng nhỏ Đánh cá
Họ chân chính và mộc mạc đơn sơ
Yêu Chính Nghĩa, thích cuộc sống Tự Do
Đời Đơn thuần chuộng Công bằng-Công lý

Dân làng ta đương đầu với sóng gió
Cứ ngày ngày giửa sóng nước chơi vơi
Họ nghèo khổ cực nhọc cả một đời
Họ sinh ra giửa biển gió mưa nắng

Họ cần chổ con em học giáo lý
Trường Giáo xứ bị chiếm cứ lâu rồi
Nhiều Đơn Trương khiếu kiện nhưng hỡi ôi
Chính Quyền câm… không trả lời trả vốn

Hơn ba hai năm họ tự quyền chiếm đoạt
Hết kiên nhẫn …Biết âm mưu cướp luôn
Cấp sổ đỏ cho Thị Trấn Lăng Cô
Dân Tự Quyết giành Trường sở Sáo Cát …

Có ra sao khi đã Quyết sống chết
Cần Công bằng-Công lý được thực thi
Dẫu trấn áp hay Tù tội sợ gì
Với kỳ vọng đòi bằng được Trường sở

Có được vậy con em Làng mừng rỡ
Đủ phòng ốc Giáo lý được trau dồi
Vui biết bao sáng tối được học Lời
Tâm minh mần thông sáng Giáo lý Chúa..!

Cao Trí Dũng

No comments: