Thursday, August 7, 2008

TIỀN GIANG DẬY SỐNG

TIỀN GIANG DẬY SÓNG

Tiền Giang sông nước đã dâng cao
Réo gọi cháu chắt Việt Đồng bào
Chung tay gom lửa cho bùng cháy
Đốt tiêu giặc đỏ... khỏi gian lao

Chuyên nghề trấn áp Cộng bạo tàn
Dân tình khổ sở sống bất an
Khổ ơi Đảng trị Độc tài quá
Răn đe khủng bố khổ Dân Oan

Việt Nam hoàn toàn không Ngôn luận
Chẳng có Báo Chí được Tự do
Báo Chí tất cả Đảng ban cho
Người Dân không được Quyền ra báo

Viết lách theo chủ trương Đảng láo
Đi lệch thưòng phải bị niêm phong
Đóng cửa tức thời không kịp ngáp
Còn bị đi tù nữa nghe không …

Việt Nam Dân tôi mau Xuống Đường
Nếu Bạn còn chút ít lương tri
Thao thức Đất Nước , Dân Tộc gì
Trên đe dưới búa quá cơ cực ..!

Dân oan khiếu kiện vì bức xúc
Ruộng vườn nhà cửa bị cướp đi
Lấy đâu trú ngụ khi mưa nắng
Khổ cả gia đình …khổ thân ni

Cố tình kéo Thời gian thụ hưởng
Dân oan cơ cực tràn Xuống Đường
Đói khát lây lứt thấy mà thương
Chờ hoài Huyện -Tỉnh chẳng giải quyết

Bọn chúng cố tình để tham nhũng
Đặc quyền Đặc lợi cho bản thân
Sẳn sàng chà đạp Quyền lợi Dân
Mặc Dân đói khổ, Nước tụt hậu …

Cao Trí Dũng

No comments: