Thursday, August 7, 2008

GƯƠNG NỮ SĨ HỌ LÊ

GƯƠNG NỮ SĨ HỌ LÊ

Lê Thị Công Nhân , một Nữ Sĩ Việt Nam
Cô la lớn cảnh báo với mọi người :
“Không thỏa hiệp , chả đầu hàng giặc cộng
Vì Chính Nghĩa tôi chấp nhận gian truân”

Cả bè lũ Đảng trị nghe cho rõ
“Còn một mình …ta vẫn mãi Đấu Tranh”
Tiếp Tranh đấu cho Tự Do người Dân
Chờ một ngày bùng lên trận Bão lửa

Ta Tranh đấu chứ không để thất hứa
Mặc trấn áp… đến hơi thở cuối cùng
Dẫu phải hy sinh cho Đại cuộc chung
Không Đầu hàng …Chả Thỏa hiệp Cộng sản

Ta chỉ mặt bọn phản Quốc hèn nhát
Bán Hãi Đão, hiến dâng Đất cho Tàu
Mang xuất khẩu Thanh niên cảnh thương đau
Đi tôi mọi ,làm vợ thừa , đỉ điếm

Bay Quan Quyền tên tuổi ta đã điểm
Hỡi Độc tài , Chuyên chính lũ hại Dân
Ruộng vườn tài sản , bọn bay cướp dần
Dân kêu oan trên lề đường , hè phố

Hỡi giặc Cộng ! Cớ sao Dân đau khổ
Tay bọn bay vấy nhiều máu Dân mình
Ta phản kháng Đảng trị lũ súc sinh
Dìm Dân Việt xuống hố sâu địa ngục

Cả Thế gìới mở Nhãn quan sẽ thấy
Hãy áp lực vì Giặc Cộng hại Dân
Buộc bọn này thôi Trấn áp Dân Lành
Cho Việt Nam hưởng Tự Do –Dân Chủ ,

Nữ họ Lê với thân mình nhỏ bé
Đã kiên cường Trung dũng vì Tự Do
Nhưng trong mình mang con Tim rất to
Quyết đương đầu lũ Cộng vô nhân đạo …

Cao Trí Dũng

No comments: