Thursday, August 7, 2008

TRUNG DŨNG CỨU NGUY DÂN TỘC

TRUNG DŨNG CỨU NGUY DÂN TỘC


Ta đã nguyện với lòng mình sống chết
Không thỏa hiệp hay nhẫn nại chờ mong
Thơ Tranh Đấu mũi tên diệt giặc hồng
Thi Tứ nhắm bọn Buôn Dân Bán nước

Suy nghĩ rồi không chọn lựa nào khác
Tư sản đỏ bọn đầu gấu cứng đầu
Chuyên trấn áp cướp bốc Dân khổ đau
Người Dân Chủ bị đánh đấm thê thảm

Ba Chị Em Họ Lư Dân chứng giám
Bị sưng đầu ,bể môi ,mắt tím bầm
Nay Anh Nguyễn Minh Phương tệ hại hơn
Quanh đầu mặt băng bó trông thảm não

Kêu ai giờ máu tươi đỏ thấm áo
Bọn chó săn cái công cụ bạo tàn
Mất lương tri, người hay thú ! giả man
Coi Dân mình còn thua cả cỏ rác

Đồng bào ơi ! hận căm lũ gian ác
Chúng tham ô , cướp của và giết người
Chúng trấn áp khủng bố Dân khổ ơi ..!
Cả Dân Tộc căm hờn máu lên cổ

Hãy vùng lên cứu Dân tình khốn khổ
Dân Việt ta phải khổ nhục mãi ư
Dẫu gian nguy sống chết ta chẳng từ
Miễn làm sao Quyết tâm như nguyện ước

Cứu Dân Ta cứu Tiền Đồ Đất Nước
Vì Tổ Quốc Dân Tộc muốn sống còn
Sống quật cường trung dũng giống Rồng Tiên
Sống Tự Do, yêu Nhân Quyền – Dân Chủ

Cao Trí Dũng

No comments: