Friday, August 8, 2008

CON THUYỀN CUỘC ĐỜI

CON THUYỀN CUỘC ĐỜI
( Chúa nhật XIX / A -TN )

Nhìn con thuyền lênh đênh trên biển cả
Thoáng trong đêm thấy hình ảnh cuộc đời
Khi chào đời ta như thuyền ra khơi
Ta lìa đời khi con thuyền cặp bến

Suốt hành trinh thuyền đời lúc êm ả
Khi lao đao chèo chống vì cuồng phong
Kinh nghiệm đời cho thấy lúc thành công
Ấy là khi may mắn thấy hạnh phúc

Những lúc ấy nhìn ai cũng dể mến
Thấy Thiên Chúa Ngài gần gủi phụng thờ.
Chuyến tham quan Xứ Đàlạt sương mờ
Có chị bạn đến trể nơi hẹn trước

Nàng quay về trách mình thật vô phước
Trách bạn bè trách luôn cả chủ xe ,
Sáng nghe tin xe lao đèo đâu nhè
Không một ai trên xe được sống sót

Nàng bàng hoàng la lên trong hoảng hốt
“Ôi lạy Chúa ! Chúa thương con đâu hay”
Đúng ! khi tai qua nạn khỏi ta được may
Mới nhận thấy Tình Chúa thương yêu qúa..!

Những ngày tháng ông bạn chơi chứng khoán
Tiền trong Ác-cao vùn vụt lên cao
Nghe điện thoại chúc tụng và hò reo
Ham không bán dần dà bị tuột dốc

Những lúc này vợ con ông hờn trách
“Ba mi ham giử mãi chi hảng này
Ở trong đời chỉ một lần hên thôi”
Ông bực mình “Chúa đâu không đốc thúc”

Bạn nghe trong hồn Ngài la lên thật lớn
“Có ta đây đã giúp cơ hội may
Khi đã lãi sao con không bán ngay
Ham giử chi giờ lâm cảnh bại sản”

Chúa thương ta Ngài hằng luôn hiện diện
Ban cho ta mỗi người quyền tự do
Ngài cho ta có đầu óc đắn đo
Ta cần luôn tin yêu và khấn nguyện

Chúa hiện diện nhiều nhất khi nguy biến
Nhất là lúc bị sóng gió cuộc đời
Ngài đi trên biển truyền sóng gió lặng yên
Ngài cạnh kề hằng thương yêu ta mãi

Đặc biệt khi thuyền đời bị vùi dập
Ngài cạnh bên luôn nâng đở ủi an
Chúa thương bạn hơn bạn thương bản thân
Nhìn Thánh giá vì yêu Ngài chịu chết

Phận làm con chúng ta luôn tha thiết
Cậy tin Ngài đừng ỷ tài đức riêng
Mọi sự thế đều do Chúa Cao thiêng
Trong tay Ngài Đấng ban phát mọi sự

Hãy tin yêu đừng hoài nghi do dự
Làm mọi sự theo Thánh ý của Ngài
Đừng lắng lo bận tâm sợ tai ương
Chúa hằng luôn cạnh bên ta che chở

Trong mọi sự cậy Chúa hằng giúp đở
Tự sức mình phấn đấu và tin yêu
Chắc một điều Chúa thương ta rất nhiều
Tin vào Ngài ta sẽ được toại nguyện

Cao Trí Dũng

No comments: