Thursday, August 7, 2008

NHÀ THỜ SÔNG MAO BỊ PHÁ SẬP

NHÀ THỜ SÔNG MAO BỊ PHÁ SẬP

Mở Điện Thư kinh hoàng thấy tin tức
Bọn giặc đỏ phá Nguyện Đường Sông Mao
Đọc Tin này hư thực ra làm sao
Ta thẩn thờ lòng đau về vìệc đó

Gọi phôn về hỏi Bạn đúng là có
Tôi lắc đầu thế Đảng trị chết thôi
Mãi Đệ Tam Thiên niên kỷ này rồi
Mà điên rồ tàn độc hại Tôn Giáo

Đúng Đảng Trị lũ Con cháu Hồ Cáo
Chúng là ngợm không còn là con người
Sao bọn nó dám phá Nhà Chúa Trời
Chả hiểu gì nơi linh thiêng Đền Thánh

Cả Thế giới sẽ lên án tụi hắn
Hết lương tri Bọn Đảng Vẹm vô thần
Đem cơ giới đến phá sập Nhà Thờ
Đĩnh Cao gì hại Nguyện Đường con Chúa

Chúng sẽ thấy hậu qủa Trời giáng xuống
Mai ngày đây Toàn Dân Việt Vùng lên
Chúng sẽ chết bị tiêu diệt sạch liền
Hết bạo tàn…Hết Tham ô , Cậy thế

Chúng sẽ thấy sóng dậy …gầm bốn bể
Bão gió nổi cuốn trôi hết Nhũng Tham
Chúng cả gan phá cả nơi Thờ phượng
Đúng bọn nó Đồ bất lương bạo tàn ..!

Hỡi giặc đỏ tụi bay dẫu phù phép
Cũng sẽ bị lép vế tiêu diệt dần
Hết còn cớ trốn thoát mắt người Dân
Họ sẽ mang bọn bây ra xử tội …

Cao Trí Dũng

No comments: