Thursday, August 7, 2008

TRỜI ĐẤT HỠI ...

TRỜI ĐẤT HỠI

Trời đất hỡi sao Dân mình khổ vậy
Ai đã gây cảnh chết chóc thế nầy
Giặc là người hay la ngợm gì đây
Dân lầm than ..! Đảng ăn cướp thế hả

Đảng cậy quyền với nhà cao cửa rộng
Dân khốn đốn phải lắm cảnh đau thương
Ai gây nên… khổ Dân oan đoạn trường
Họ mất nhà và ruộng vườn bị cướp

Đảng Đĩnh Cao lũ buôn Dân Bán Nước
Nhượng Đất Biển cho Phuơng Bắc bọn Tàu
Ám hại Dân con cái Mẹ thương đau
Cả Quê hương mây sầu dâng lệ chảy

Giết ! Giết nữa !..Giết lầm hơn bỏ sót
Dân Việt ta bị giết ba triệu người
Tình Dân Tộc Nghĩa Đồng bào thế ơi
Đảng tàn độc…Đảng mất hết nhân tính

Đảng tiêu diệt hết tư doanh tư sản
Đảng nghịch đời ,làm Du thực Du côn
Trấn áp Dân , hù dọa Dân hết hồn
Hồng thống trị kiểu chuyên chính ăn cướp

Con Dân Việt cảnh xót thương vô phước
Dưới ách Cộng bọn bán Nước,buôn Dân
Trai tôi mọi, gái xuất ngoại bán dâm
Lãnh Đạo ngu… nhục Quốc Uy , Quốc thể

Toàn Dân Việt sao mãi cúi đầu thế
Hãy Đứng lên mau tràn Xuống lòng Đường
Giành Tự Do – Dân Chủ cho Quê Hương
Để Nhân Quyền đâm rể lòng Đất Mẹ…

Vùng dậy Đồng Bào trong ngoài
Toàn Dân Khởi nghĩa diệt loài ác ôn

Cao Trí Dũng

No comments: