Friday, August 8, 2008

LÒNG HẬN KHÔNG NGUÔI

LÒNG HẬN KHÔNG NGUÔI

Tập Thơ củ ghi đậm nét Tranh đấu
Những chấm phá cương quyết trong ý Thơ
Quen nhau đây sống Tranh đấu không ngờ
Có Chí hướng với Đường lối rỏ rệt

Nhưng con đường Đối thoại khó giải quyết
Đường hòa giải ngồi lại càng khó hơn
Sáu mươi năm Độc Đảng gây căm hờn
Khiến ngờ vực trong ta còn lấn cấn

Mình cân nhắc lòng còn hoài nghi vấn
Cái làn ranh Quốc-Cộng nó vẫn còn
Vì Giặc đỏ vẫn phá hoại Non sông
Nếu thực lòng như Ông kiệt đề xướng

Thì làm gì còn Trấn áp Dân Chủ
Còn Quản chế, hăm dọa tù tội hoài
Muốn Hòa hợp sao khủng bố dài dài
Tôi vẫn còn nghi vấn không hy vọng

Bài Toán khó nan giải vẫn tồn động
Biết trả lời với Tổ Quốc sao đây
Mong nay mai Thành quả có đông đầy
Hay chết kiểu Nguyễn Hãi Thần Anh nhỉ

Giờ Đoàn Kết kêu gọi không phải dể
Tôi vẫn nghĩ liệu Ông Kiệt lừa ta
Thiếu cân nhắc dể bị hớ đó mà
Ta kinh nghiệm đầy người với Bọn họ

Cứ sợ phải bị trúng bẫy tụi nó
Ta phải ôm tổ bố con Zêrô
Bị đè mãi dưới gót giày Cộng nô
Thì Đất Nước Dân tình vẫn gian khổ

Trang Thơ củ vương hận còn lại đó
Những Quyết tâm ăn có với Cộng nô
Đất Nước ta cần nhất là Tự Do
Bằng mọi giá “ Ưu tiền Đường Giải Thể ”

Cao Trí Dũng

No comments: