Thursday, August 7, 2008

ÁM HẠI HÈN MẠT

ÁM HẠI HÈN MẠT


Lũ giặc Cộng vô cùng gian ác
Chúng thâm độc trổ hết đê hèn
Biết không thể Thuyết phục được nàng
Gương ngoan cườngTrần Khải Thanh Thủy

Nàng bẻ gảy lý luận của Đảng
Nàng hết lòng giúp đở Dân oan
Nàng viết đơn khiếu kiện giúp Dân
Nàng xót thương nông Dân bị cướp

Thấy chính nghĩa Nhân bản sẽ thắng
Việc cứu Dân cứu Nước rất cần
Nàng Đấu tranh vì Công lý-Công bằng
Vạch mặt bọn Tham ô Đảng cướp

Biết không thể Tranh cải nàng được
Chúng hảm hại cho Chị chết dần
Bày trò hèn bỏ chất độc thức ăn
Nếu ra tòa chúng bể mặt thua lý

Cầu hồn thiêng Tổ Tiên giúp chị
Xin hai Bà Triệu – Vương hộ trì
Giúp Nàng thắng bạo phường man ri
Lũ súc sinh mất tình nhân loại

Chơi trò gì vô cùng hèn bại
Kiểu Giết người không cần gươm dao
Chúng tàn độc ám hại Đồng bào
Bọn giặc Đỏ Trời Đất diệt nó …


Cao Trí Dũng

No comments: