Thursday, August 7, 2008

TIẾNG DÂN OAN KÊU CỨU

TIẾNG DÂN OAN KÊU CỨU

Nghe đây đó tiếng dân oan kêu cứu
Vang vọng khắp từ phố thị , thôn quê
Người nông Dân kêu bị cướp mất nhà
Mất ruộng vườn , mất luôn cả tài sản

Cướp cơ sở , đất đai của tôn giáo
Nhà Thờ , Thánh thất và cả Chùa chiền
Bọn qủi cướp luôn cả mãnh đời riêng
Cả nơi linh thiêng như trên vừa kể

Cướp cả Giang sơn, bán luôn đất- bể
Không nơi nương tựa trong nhiều tháng qua
Dân oan khiếu kiện khốn khổ xót xa
Có những người già , thanh niên , trẻ nít

Họ lên vất vưởng hè phố Thành thị
Mẹ già đau yếu có tội tình chi
Trẻ thơ lo âu chúng lổi lầm gì
Hỡi bọn Lãnh Đạo Đĩnh cao Trí Tuệ

Sao mà tàn ác bạo tàn như thế
Tham ô chi lắm khốn khổ Dân Oan
Trăm lần bảy lượt khiếu kiện gian nan
Để họ lây lất Dân Tình khổ vậy

Ôi những mãnh đời điêu linh thể ấy
Vất vưởng khắp nơi Phố thị ba miền
Lãnh Đạo kiểu gì Trấn áp oan khiên
Tham ô ăn cướp Dân Oan đại khổ ..!…

Thôi thì tính mau chuồn đi nhường chổ
Để Dân Quyết định số phận của mình
Xuống Đường đòi hỏi Công lý phân minh
Trả lại Quê Hương“ Nhân Quyền – Dân Chủ ”

Cao Trí Dũng

No comments: