CẦU SẬP... SẬP CẢ NIỀM TIN
Một Biến cố chấn động trong ngoài Nước
Là Dư luận sập cầu đang thi công
Dài chín mươi thước phía bờ Vĩnh Long
Xây cầu này số tiền hơn hai tỷ
Theo Viện trợ Phát triển Nhật đài thọ
Thiệt mạng lên một trăm ba bốn người
Một tai nạn ngoài dự liệu bất ngờ
Còn một người hiện đang còn mất tích
Ngoài động đất , sống thần hay núi lửa
Dẫu gì cũng tại sơ xuất mà ra
Lý do nào…đều nực cười ! Chuyên gia
Chuyện chết chốc Đảng xem thường thế hả
Hiroshi Kudo một kỷ su Nhật
Ông cảnh cáo đến rủi ro chết người
Nếu cứ xài loại giàn giáo cố định
Điều kiện này làm việc rất hiểm nguy ..!
Ông kêu gọi nhà thầu thiết kế lại
Lời khuyên này đã bị bỏ ngoài tai
Họ dùng tiếp giàn giáo cố định hoài
Mặc cảnh giới của Ông kỷ sư Nhật
Lệnh hoàn thành …cầu ống dẫn cùng lúc
Ngô Thịnh Đức người Quản lý dựng cầu
Đã áp lực hoàn thành sớm chỉ tiêu
Lập thành tích chào mừng của Chế độ
Vẫn mãi thấy ở Xã Hội Chủ Nghĩa
Chỉ ăn mừng… láo ! là điều ưu tiên
Với lòng tham nặng chỉu được túi tiền
Thỏa ăn chơi trên dưới kệ Dân chết
Nhân Ông Triết đến làm lễ truy điệu
Điều cần nói thì không chịu nói trước
Là Xin lổi chia buồn với tang gia
Lại vòng vo …các chức sắc đang sống
Thiếu từ tâm ,thiếu nhân tâm thu phục
Lộ giả tâm không chút thương công nhân
Những con người của Chủ nghĩa Vô thần
Họ xử thế coi Công nhân cỏ rác
Ông tuyên bố mặc tai nạn sự cố
Phải thi công như kỳ hẹn cho xong
Đúng ngày giờ không trể nãi ngày công
Chẳng Tình người ..! chỉ nghĩ đến công việc
Không nghĩ đến con người ưu tiên trước
Không được thế ở các nước văn minh
Cộng xem thường mạng sống Dân Nước mình
Thiếu Nhân tâm ở nơi người Lãnh đạo
Ai chết mặc họ cần tiền đầy túi
Chỉ lo tiến độ… giám sát lơ là
Bất chấp cảnh báo… lập thành tích ma
Ai chết mặc , miễn mình được khen thưởng
Cái Chế độ nhằm dồi vào Tim óc
Chủ Nghĩa vô Thần Duy vật sai lầm
Với thành quả rất là thất nhân tâm
Cùng hậu quả sinh biết bao thảm họa
Mọi thành công buộc người Dân trả giá
Rốt cuộc rồi Nước tụt hậu đói nghèo
Chỉ tháo gở Tình thế bế tắc này
Khi Giải thể được Chế độ Đãng trị
Cao Trí Dũng
MỤC LỤC
- BITCOIN (1)
- CÁC ĐẲNG LINH HỒN (7)
- CÁC THÁNH (2)
- CHIẾN HỮU (1)
- DỊCH CORONA (1)
- GIÁO SĨ (6)
- LỄ TÌNH YÊU (1)
- LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (6)
- LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG (5)
- LÒNG THƯƠNG XÓT (1)
- MÙA LẼ TẠ ƠN (7)
- QUÊ HƯƠNG (11)
- SAM HOI MUA CHAY (1)
- THÁNH GIA THẤT (24)
- THÁNH LINH (9)
- Thơ Đám Cưới (2)
- THO DAU TRANH (33)
- THƠ ĐỨC MẸ (40)
- THƠ ĐỨC MẸ LAVANG (3)
- THƠ NIỀM TIN (5)
- THƠ THÁNH TÂM (6)
- THƠ TÌNH (3)
- THƠ CÁC THÁNH (93)
- THƠ CHIẾN SĨ (93)
- THƠ CHÚA (16)
- THƠ CHÚA G S (2)
- THƠ CHÚA - (41)
- THƠ CHÚA - ĐỨC MẸ (23)
- THƠ CHÚA PHỤC SINH (12)
- THƠ CURSILLIO (140)
- THƠ ĐAN SĨ (72)
- THƠ ĐẠO (921)
- THƠ ĐẤU TRANH (704)
- THƠ ĐỜI (35)
- THƠ ĐỨC MẸ (6)
- THƠ ĐỨC MẸ (531)
- THƠ GIÁNG SINH (154)
- THƠ HỌC TRÒ (76)
- THƠ QUÊ HƯƠNG (175)
- THƠ THÁNH TÂM (1)
- THƠ THÁNH THỂ (16)
- THƠ THIÊN THẦN (1)
- THƠ TIN MỪNG (1)
- THƠ TÌNH (341)
- THƯƠNG KHÓ (1)
- TÌNH THƠ (31)
- TÌNH THƠ Đạo (13)
- TÌNH THƠ ĐẠO (8)
- TÌNH XUAN QUÊ HƯƠNG (5)
- Valentine (1)
NHỮNG WEBSITES THƠ CTD
Thursday, August 7, 2008
CẦU SẬP SẬP CẢ NIỀM TIN
Labels:
THƠ ĐẤU TRANH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment