Friday, August 8, 2008

GIÁO OAN SÁO CÁT TRANH ĐẤU

GIÁO OAN TRANH ĐẤU

Thương Tình Làng mình viết Thơ thăm hỏi
Nghe Trường làng bị Chính Quyền Trưng thu
Đã bao năm Trường chưa được Trùng tu
Sợ nguy hiểm Tự giành Trường … sửa chửa

Đã ba mươi hai năm Trường chiếm cứ
Thấy các lớp Giáo lý học hành lang
Mài ủng Quần ngồi bệt ngay xuống nền
Thấy tội nghiệp mỗi khi các em viết

Trường Đồng Nguyên tự Giáo xứ xây dựng
Hơn ba chục năm bị Nhà Nước Trưng thu
Mượn dài mượn thẳng mà chẳng trùng tu
Giáo xứ đau lòng tự Quyền giành lại

Họ vẫn im … sau nhiều lần khiếu kiện
Bao năm qua vẫn kiên trì đợi chờ
Đơn Trương trình thưa vẫn bị bỏ lơ
Chẳng muốn trả… họ dự tính ăn cướp

Trình thưa nhiều nay hết còn kiên nhẫn
Chính Quyền chả trả lời trả vốn gì
Phần Sáo Cát hết kiên nhẫn kiên trì
Giáo xứ buộc tự Quyền Giành Trường lại

Dẫu ám hại , chết chóc hay tù tội
Ta vẫn Quyết vì Công lý – Công bằng
Đòi bằng được về Giáo Xứ Trường làng
Để có nơi con em học Giáo lý …! …

Hành động này ta làm với ý thức
Giành chủ Quyền Trường Giáo xứ Quê làng
Không ai Quyền cấp sổ đỏ Ngôi Trường
Truờng Đồng Nguyên của Sáo Cát Giáo Xứ

Cao Trí Dũng

No comments: