Friday, August 8, 2008

NỔI LỬA BÙNG LÊN

NỔI LỬA BÙNG LÊN

Là người Việt ai mà không oan ức
Dầu không là người cầm Bút Đấu Tranh
Nhưng sôi máu trước nghịch cảnh bạo hành
Của bọn người chuyên cởi cổ Dân Tộc

Bọn Công an chuyên trấn áp hằn hộc
Mãi rình mò theo dỏi sát người Dân
Chúng khủng bố đánh phủ đầu Dân Oan
Bị chấn thương ngất xỉu bỏ chết mặc

Một Xã hội nuôi côn đồ Du đảng
Bọn Dân Đen-Đầu Gấu đánh đấm Dân
Nhằm “ Đôi đá dấu tay” biết bao lần
Ám hại Dân ..! Đồ mọi rợ hèn đốn

Dân có mắt …chỉ bọn bây mù tối
Chẳng có chút lương tri và Tình người
Chuyên âm mưu chia rẻ Đạo lẫn đời
Nghề đâm thọc , nghề lũ quỉ tàn độc

Hỡi những ai bấy lâu còn thầm lặng
Mau Nhập cuộc ta sẳn sàng đứng lên
Kìa Biển Đông Sóng Gió đang vang rền
Vì Quê Hương vì Tiền Đồ Dân Tộc

Hết Toàn Dân lớn bé trai hay gái
Vùng cả lên làm Cách mạng Nhung-Cam
Giành lại Nước Dân Chủ hóa Việt Nam
Để Tự Do – Nhân Quyền luôn ngự trị

Hãy nổi lửa bùng lên DẸP Đảng trị
Để Dân ta khắp Thế giới trở về
Họ chung tay cùng cả Nước Dựng xây
Một Việt Nam Dân giàu và Nước mạnh

Dep hết lũ buôn Dân và Bán Nước
Chuyên Tham nhũng và Ăn cướp khổ Dân
Chúng gây tội làm Đất Nước tụt hậu
Ta mang lại Hạnh phúc cho Toàn Dân ..!

Cao Trí Dũng

No comments: