Friday, August 8, 2008

VIẾT SỬ MỚI OANH LIỆT

VIẾT SỬ MỚI OANH LIỆT

Buồn Đất Nước ngày một thu hẹp lại
Bị bọn hèn bán biển , đất Nước Ta
Cho Ngoại bang bọn Phương Bắc thù Nhà
Xin tạ tội với Tổ Tiên nòi giống

Bao công lao đổ máu xương thành đống
Từ dựng Nước hàng mấy ngàn năm qua
Cảm nhận được nổi nhục Non Nước Nhà
Buồn hàng vạn trẻ em và phụ nữ

Bị bán ra cho Ngoại bang hành xử
Làm vợ thừa và gái ở không công
Chán chê rồi ..! mang bỏ bê lòng vòng
Hết sang nhượng đến bán qua bán lại

Bọn Đảng trị chúng bạo tàn man dại
Ta cảm nhận Tình Quê Hương Nước Nhà
Bị Chuyên chính cả một lũ qủi ma
Chẳng biết gì về Quốc Uy Quốc thể

Thấy xứ Người ăn thừa thải phung phí
Có một chút chạnh lòng nhớ Quê hương
Nhớ trẻ Em bới rác , ăn xin đường
Đang thất thểu xin cơm thừa …canh cặn

Đất Quê Hương dưới Xã Hội Chủ Nghĩa
Lắm hủ hóa và dẫy đầy tệ đoan
Lủ gian ác …chuyên trấn áp bạo tàn
Em hiểu rồi nhục chưa..! Ta VÙNG DẬY

Thức tỉnh lên ..! Toàn Dân Việt hết thảy
Ta nguyện thề với Cha Ông Lạc Hồng
Hưng Đạo Vương-Lê Lợi và Quang Trung
Vùng cả lên “ Viết Sử Mới Oanh liệt ”

Ta Thề quyết với giòng Máu Dân Việt
Một Ziên Hồng với nhiệt huyết Đấu Tranh
Cùng ngồi lại mang Việc Nước ra bàn
Hầu đem lại một Việt Nam Dân Chủ

Cao Trí Dũng

No comments: