Thursday, August 7, 2008

KHỐN KHỔ NÔNG DÂN

KHỐN KHỔ NÔNG DÂN

Nông Dân Việt thật vô cùng thê thảm
Đổ mồ hôi , nước mắt mất nhiều công
Mới tạo lập được ngôi nhà mãnh vườn
Họ sống nhờ tài sản nhỏ nhoi ấy

Người Dân nghèo trong hoàn cảnh nghiệt ngã
Tựa ruộng vườn để có thể nương thân
Ngày hai bửa với đĩa mắm , ngọn rau
Mới dằn dụm chút tiền con ăn học

Họ gồng mình chịu đựng mọi thiếu thốn
Để chống chọi với thời tiết nắng mưa
Rồi nóng bức và lạnh lẻo buốt xương
Nhưng bất hạnh tài sản ấy bị cướp

Những Cán bộ cướp đoạt rất trắng trợn
Bằng thủ đọan cưởng chiếm đầy tham ô
Bao tháng năm chịu gian khổ… mưu mô…
Người Dân oan vẫn kiên trì chịu đựng

Thế nhưng trước sự bất công áp bức
Đang trực tiếp đến nông Dân khổ chưa
Không còn cách nào hơn chịu nắng mưa
Về Cửa Quyền Trung Ương để khiếu kiện

Xót thương thay ..! thống thiết Dân kêu cứu
Từ tấm lòng chân thành ..! không được nghe
Dân buộc lòng lây lất bên vỉa hè
Đòi Công bằng- công lý sớm thành tựu

Trước Chính sách bất công và lạc hậu
Một Chế độ Chuyên chính với độc tài
Khiến chúng ta cần quan tâm mãi hoài
Trước nổi khổ khiến nông Dân phản kháng

Ta không thể vô cảm và im lặng
Bằng thái độ hủng hờ và ngồi yên
Trước Chính sách bất công bao năm liền
Xót thương Dân tiếng kêu cứu thảm thiết

Để bày tỏ sự quan tâm nồng nhiệt
Của chính mình của Dân Tộc Việt Nam
Trước nổi khổ Đất Nước bị bạo tàn
Ta khẩn khoản các Lãnh Đạo Tôn Giáo

Cần lên tiếng để cứu nguy Dân tộc
Mọi Phật tử-Đạo hữu và Tín Đồ
Ta góp lửa bùng lên khắp nơi mô
Có Dân oan Biểu Tình đi khiếu kiện

Tràn Xuống Đường,hành động nhất lưởng tiện
Ta đòi lại mọi tài sản cướp thu
Ta Vùng lên đòi Nhân Quyền Tự Do
Dân Chủ hóa một Việt Nam nòi giống

Ta không thể ngồi yên và câm lắng
Thời cơ tốt..! Thế Nước đã đến rồi
Mọi Tôn giáo hãy nhập cuộc ngay thôi
Đừng để lở kẻo Dân mình mãi khổ ..!

Cao Trí Dũng

No comments: