Friday, August 8, 2008

KÊU GỌI THANH NIÊN

KÊU GỌI THANH NIÊN

Hỡi Thanh Niên là Hừng Đông Thế kỷ
Là Kỳ vọng của Đất Mẹ Tương lai
Hãy đốt đuốc soi rỏ mặt bọn qủi
Lũ sói lang sẽ run sợ kinh hoàng

Tiếng thét lên thúc Quân vọng oang oang
Khắc lên đá Tâm Nguyền bảo vệ Nước
Giành lại Nước muôn triệu lòng hân hoan
Là Thanh Niên Ta Xung phong đi trước

Bạch Đằng Giang cản bước Quân xâm lược
Kiếm Vung lên ta Tiến bước không lùi
Trận Đống Đa xác giặc chết chôn vùi
Ngồi bành Tượng oai phong Thân lẫm liệt

Chí Ziên Hồng qui tụ Anh hào kiệt
Nấu nung lòng tạo sấm hịch rền vang
Vào tay giặc bất khuất chẳng đầu hàng
Trời Yên Báy phập máy chém chẳng sợ

Bao Anh hùng lịm dần hắt tiếng thở
Họ nằm xuống không nắm đất vùi thân
Nơi kiên giam còng sắt máu bầm chân
Đá đảo Công sản ! hô to …dẫu chết

Là thân Trai còn thở …còn Oanh liệt
Chúng bỏ đói bỏ khát bao ngày liền
Thân gầy lép lết lê trong oan khiên
Chết sống giở mê man trong bóng tối

Ta chết đi vạch đường sáng mở lối
Cho Thế hệ non trẻ tiến theo sau
Hơn sáu mươi năm Dân Ta mãi hận sầu
Đảng Lãnh Đạo ngu dốt và hèn nhát

Đã đến lúc dẹp Chuyên chính ngột ngạt
Đánh Đảng trị , Ta hít thở Nhân Quyền
Yêu Tổ Quốc về lại với Cội Nguồn
Sống Tự Do trên Quê Hương Dân Chủ..!

Cao Trí Dũng

No comments: