Friday, August 8, 2008

CUỘC ĐỜI DÂNG HIẾN

--------------------------------------------------------------------------------

CUỘC ĐỜI DÂNG HIẾN

Con vui mừng kết vần Thơ Tận hiến
Gởi nổi niềm lòng Tạ ơn lên Cha
Ơn Thầy gọi ôi cao qúi bao la
Tình Chúa Mẹ thương con vô bờ bến

Ôi Tình yêu Tạ ơn Ngài nhân ái
Vần Thơ sao diễn tả hết nổi lòng
Nổi vui mừng trong Thánh ý chờ trông
Từ khi con trong lòng mẹ trứng nước

Từ muôn thủa Chúa bên con từng bước
Không bao giờ Chúa để con bơ vơ
Ngài thương con bao la không bến bờ
Không hửng hờ khi lổi lầm con khóc

Chúa yêu con từng đường tơ kẽ tóc
Ngài cho con lời ủi an ấm êm
Có nhiều khi nằm thấy Chúa trong đêm
Ngài vổ về cho con ngủ yên giấc

Rồi một hôm Chúa gọi cửa thúc bách
Cho con hay mọi sự thế phù vân
Ngài muốn con theo ơn gọi Phú Xuân
Hiến dâng mình theo Mẹ vui Phục vụ

Con vui mừng theo Thánh ý tận hiến
Cùng Chị Em trong Nhà Chúa dâng mình
Làm Lễ tế Chúa Cứu độ hy sinh
Con vui sống yên bình trong nhà Chúa

Những ngày đầu bơ vơ bấp bênh quá
Con như kẻ mới khởi sự tập đi
Gương Chị Em với nếp sống tu trì
Con lớn lên trong Thánh ân của Chúa

Ngày hôm nay được hạnh phúc như rứa
Con tuyên hứa nguyện một đời hiến thân
Hồn lẫn xác nguyện ân cần phó dâng
Đẻ tùy nghi Chúa tự do xử dụng

Dù thuyền đời có gian nguy cay đắng
Tin yêu Chúa tái dâng hiến mỗi ngày
Với tinh thần phó thác con mê say
Dâng trọn đời sống “ Làm việc - Cầu nguyện”

“Hạnh phúc thay kẻ ở trong nhà Chúa
Trọn một đời ca tụng Thánh Danh Ngài”

Cao Trí Dũng

No comments: