Thursday, August 7, 2008

KHÓC THƯƠNG ĐẤT MẸ

KHÓC THƯƠNG ĐẤT MẸ

Tôi ngôì buồn nhớ Nước khóc Đất Mẹ
Lòng xót thương sao Quê nhà mây đen
Lại có lũ Đĩnh Cao Lãnh Đạo hèn
Cố ném đá dấu tay đáng phỉ nhổ

Một Nhà Nước chuyên trấn áp khủng bố
Luôn sát hại đấm đá và phi tang
Cả Quê Hương sống khổ nhục vô vàn
Cậy Quyền thế chúng tác oai tác quái

Chúng cướp bóc bất cần trái hay phải
Không công bằng chả Công Lý chút gì
Dùng đầu gấu đánh đấm Dân ngất đi
Chúng để mặc cố tình nhắm mắt lại

Thêm vào đó giử tay cho đánh xoại
Bởi cái bọn đầu gấu Xã hội đen
Đúng Lãnh Đạo " ném đá dấu tay hèn "
Đã như vậy còn gì mà Công Lý

Một Xã hội đầy tệ đoan hũ hóa
Trên bất chính dưới tác loạn đương nhiên
Chúng Tham nhũng khổ Dân Oan mọi miền
Quá thảm khóc cho Việt Nam Dân Tộc

Cái Xã hội Đĩnh Cao gì tàn độc
Chẳng lưu tâm cho Quyền lợi người Dân
Lại che dù Trên Dưới cố Tham nhũng
Làm Dân Tình cảnh đày đọa khóc than

Hỡi Thanh Niên-Sinh Viên khắp cả Nước
Cùng Đạo hữu -Phật Tử với Tín Đồ
Có thấy chưa mưu mô lũ cộng nô
Chuyên bốc lột Công Nông Dân bạc phước ..!

Còn Ruộng vườn , Nhà cửa Dân bị cướp
Người Dân Oan không còn chổ nương thân
Họ thất thểu đi khiếu kiện bao lần
Nhưng Chính Quyền lơ đi không giải quyết

Có lắm hộ đã lên xuống nhiều lượt
Đảng hứa cuội vẫn im lặng chờ trông
Mất tiền của,mất thời giờ uổng công
Thật khốn khổ đến thất vọng vô phước

Người Dân Oan ngày một khổ da diết
Dẫu sống chết , bị trấn áp đau thương
Họ vẫn đi biểu tình và Xuống đường
Vì tài sản , nhà cửa bị cướp sạch

Họ không còn chổ nào để tá túc
Đành lây lất lang thang biểu tình hoài
Nạn Dân Oan chính Việt Cộng tạo nên
Làm Việt Nam khắp cả Nước khốn khổ

Nước điêu tàn bởi cộng phỉ Sói lang
Ta Xót thương Quê Hương lệ đôi hàng
Dân Tình Việt khốn khổ vì Giặc Cộng
Mãi ngày đêm rên rỉ tiếng khóc than

Hỡi Đồng Bào hết kiên trì chịu nổi
Bao nhiêu năm giờ đến lúc ra tay
Cho Cách mạng Nhung-Cam nổ một ngày
Để Đất Nước được Hạnh Phúc trở lại

Toàn Dân hỡi ta Quên đi sợ hãi
Khi Nhân Dân bị áp bức đường cùng
Thì Bão lửa khắp Nước sẽ nổ bung
Thiêu rụi hết “Bọn Tập Đoàn gian ác”

Cao Trí Dũng

No comments: