Thursday, August 7, 2008

CỘNG ĐẢNG TÀN PHÁ ĐẤT NƯỚC

CỘNG ĐẢNG TÀN PHÁ ĐẤT NƯỚC

Xin nói rõ để các ông được biết
Dân tộc Việt chán ngấy các ông rồi
Chủ Thuyết Mark-Lê lổi thời quá thôi
Không còn gì để vòi vỉnh nữa cả

Đảng trị các ông một phường chó má
Bán Đất dâng Biển của ta cho tàu
Xuất khẩu Thanh niên… Nam làm tôi mọi
Bán buôn Thanh Nữ vợ thừa …bán dâm

Cộng các ông chẳng là người mà ngợm
Chuyên giết người , tàn nhẩn nhất các ông
Cải cách ruộng đất , giết hết phú nông
Giết trí thức trong nhân văn giai phẩm

Giết Dân chết , rồi chơi trò xin lổi
Hứa sửa sai …lại chôn sống thêm Dân
Hố tập thể chôn sống..! Tết Mậu Thân
Ai là Dân của Xứ Huế đều rỏ

Tội Đảng trị còn rành rành ra đó
Gây tang thương do lấn chiếm Miền Nam
Làm lắm điều rất tàn khóc bạo tàn
Dân hoảng sợ tháo chạy bỏ lại Nước

Họ phải chết nổi trôi trên sống Nước
Bỏ tất cả mọi tài sản Ruộng vườn
Bất đắc dĩ đói khát chết căm hờn
Nơi Rừng sâu hoặc bên các khe suối

Bọn Lãnh đạo cả một lũ chó má
Chuyên tham ô cướp nhà cửa đất đai
Gây tai họa cho Dân tộc mãi hoài
Sau bảy lăm bắt đi tù khốn khổ

Tội Đảng trị mãi gây thêm máu đổ
Gây nghiệt ngã làm đổ vở gia phong
Gia Đình Cộng Hoà vợ con long đong
Đi kinh tế … học hành bị kỳ thị…

Cao Trí Dũng

No comments: