Thursday, August 7, 2008

THỊ TRẤN MÀU ĐEN

THỊ TRẤN MÀU ĐEN

Đông Triều người Dân Quảng Ninh
Có tên “Thị Trấn Màu Đen” khổ hè
Chuyển Than từ Mỏ Mạo Khê
Mỗi ngày ba bốn trăm xe ra vào

Dân sống theo tuyến đường này
Quốc lộ Mười tám tro đầy khắp nơi
Dân Tình khổ thế thì thôi
Cử tri kiến nghị nhiều rồi cũng thua

Mạo Khê mờ tối bốn mùa
Do bụi Than đá tủa tua rơi đều
Kim Sơn Thị Trấn kêu rêu
Khiếu kiện đủ cách Dân kêu bằng thừa

Người Dân gom vén quét nhà
Ngày đêm sáu kí mỗi nhà bụi than
Trong nhà ngoài ngỏ bạt ngàn
Quét rồi bụi nữa đen điu tối ngày

Vệ sinh bầu phổi nói ngay
Đĩnh Cao Trí Tuệ cao tay giết người
Bầu khí nhiễm nặng trời ơi
Không lẽ Dân khổ mãi hoài thế ư

Đĩnh Cao gì thế Ông ơi
Đãng Trị độc tấu giết người không dao
Không lẽ Văn minh chổ nào
Kim Sơn đen phổi Đồng bào chết thôi

Lãnh Đạo hèn dốt thế ôi
Vùng lên xô sập Đĩnh Cao cho rồi
Ôm ghế Lãnh Đạo để ngồi
Tham ô ăn cướp đắp bồi túi tham ..

Xuống Đường Cách Mạng Nhung-Cam
Xóa sạch dẹp tiêu Nhũng Tham bọn này

Cao Trí Dũng

No comments: