Friday, August 8, 2008

VÙNG LÊN GIÀNH LẠI NƯỚC

VÙNG LÊN GIÀNH LẠI NƯỚC

Ta xưa nay vốn nguyên là người Việt
Không phải kẻ chuyên cầm bút Đấu Tranh
Nhưng gai mắt trước nghịch cảnh bạo hành
Chả Tình người , mất hết Tình Dân tộc

Cái bọn người nghề tay sai đầu độc
Chuyên ném đá dấu tay thật rỏ hèn
Lũ vô thần Lãnh đạo gì bon chen
Chuyên tham ô dưới lên từ trên xuống

Chúng kết Bè thành ximăng cốt sắt
Chuyên ăn cướp đục khoét của người Dân
Chúng giàu có bằng xương máu Đồng bào
Bọn chúng nó cả một loài rắn độc

Dân Tình Việt hiện tại đang than khóc
Vì bàn tay bọn trục lợi ham danh
Cam mang thân làm tôi Tàu hại dân
Miễn làm sao chúng no cơm ấm cật

Chúng chả muốn mọi Quyền lợi Dân tộc
Chỉ biết ăn và nhồi nhét thật nhiều
Ăn kiểu này có ngày chúng sẽ tiêu
Vì cái cảnh bội thực nghẹn cổ chết

Đến một lúc cả Thiên hạ rõ biết
Là chính khi tự chúng khai tử mình
Còn kể đến bọn đầu gấu quỉ tinh
Cũng chết theo và chết rất thảm hại

Hỡi Toàn Dân ta can đảm Đứng dậy
Tràn Xuống đường mọi người cùng Đứng lên
Ta tự hào là con cháu Rồng tiên
Để dẹp sạch bọn lu la hại Nước

Là Thanh niên ta đi đầu dẫn trước
Cùng Dân Oan rầm rộ kéo Xuống Đường
Công – Nông Dân của cả Nước Quê Hương
Quyết lần này VÙNG LÊN GIÀNH LẠI NƯỚC

Cao Trí Dũng

No comments: