TA THỀ TRANH ĐẤU
Hiểu thế nào hỡi người Bạn tri kỷ
Tôi với Anh ta viết Thơ Đấu tranh
Chờ ngày về Đoàn tụ trên Quê mình
Vui biết bao Tình Quê Hương Đất Nước
Ngày giặc vào lấn chiếm ta bạc phước
Bỏ đất Nước lưu lạc xa Quê Hương
Mình đau buồn cảnh Đất Mẹ tang thương
Dân sống khổ bị trấn áp cướp bốc
Tôi với Anh Tình tri kỷ Dân Tộc
Thấy Dân Việt bị đày đọa điêu linh
Dùng ngòi bút Ta Đấu tranh hết mình
Yêu Quê Hương thương đồng bào khốn khổ
Bọn giặc Cộng xài luật Rừng Đấu tố
Trong cả Nước chẳng Công lý-Công bằng
Khắp mọi miền của Đất Nước Non sông
Mang Tòa án Nhân dân đi đều khắp
Nước chia đôi họ Cải cách Ruộng đất
Giết nông Dân cướp tài sản ruộng vườn
Hàng trăm ngàn Dân phải chết thảm thương
Thêm Nhân văn Giai phẩm mấy trăm nữa
Chuyện quá khứ cả Miền Bắc đẩm máu
Tết Mậu Thân Dân Huế chết kinh hồn
Bị chôn sống… chết dính cột thành chùm
Đôi ba chục lấp chung hầm thấy thảm
Qua bảy lăm cộng vào Dân thất đảm
Sắn, bo bo lỏm lẻm đói chẳng no
Đêm hộ khẩu kiểm tra Dân hoảng lo
Ngủ chẳng yên sáng ngày đi đắp đập
Nay đắp đê mai đắp đường khổ nhọc
Ăn tự túc khổ cực lắm người ơi
Đầu óc Dân đến lòng dạ tơi bời
Không lời nào diễn tả được ráo trọi
Đánh Tư sản khiến kinh tế băng hoại
Để dể bề cướp tài sản cửa nhà
Đày người ta bắt đi tù phương xa
Khắp núi rừng nơi khỉ ho cò gáy
Mọi Sĩ Quan … Hạ Sĩ quan Quân báo
Với Cảnh sát , cả Cán Bộ Nông Thôn
Các Dân Chính tất cả bi chúng dồn
Vào nhà tù mọc lên khắp cả Nước
Trong Dân chúng sợ phiên mình phải chết
Họ hoảng sợ ..! họp tổ nhóm liên miên
Đi Dân công phải đem gạo mang tiền
Làm cực nhọc..! còn kiểm thảo bầm nhập
Mất Tự Do Dân tán loạn bỏ trốn
Kẻ vượt biển người khác trốn đường rừng
Chết biển khơi , chết khe suối ven bưng
Lên con số hơn kém đến cả triệu
Bởi vì đâu cảnh chết chốc thất thểu
Cũng bởi vì do giặc đỏ tên hồ
Bọn lấn chiếm hướng Miền Nam tiến vô
Gây thê lương cho Giang Sơn Đất Mẹ..!
Thời đại này còn cướp Nhà chiếm đất
Quân mọi rợ làm Dân Tình điêu linh
Đồ Đảng trị tàn bạo khổ Dân Tình
Cùng Dân Oan mau Xuống đường giải Cộng
Toàn Dân hãy cứu QUÊ HƯƠNG
Quyết tâm Giải Cộng XUỐNG ĐƯỜNG Vùng lên
Cao Trí Dũng
MỤC LỤC
- BITCOIN (1)
- CÁC ĐẲNG LINH HỒN (7)
- CÁC THÁNH (2)
- CHIẾN HỮU (1)
- DỊCH CORONA (1)
- GIÁO SĨ (6)
- LỄ TÌNH YÊU (1)
- LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT (6)
- LÒNG CHÚA XÓT THƯƠNG (5)
- LÒNG THƯƠNG XÓT (1)
- MÙA LẼ TẠ ƠN (7)
- QUÊ HƯƠNG (11)
- SAM HOI MUA CHAY (1)
- THÁNH GIA THẤT (24)
- THÁNH LINH (9)
- Thơ Đám Cưới (2)
- THO DAU TRANH (33)
- THƠ ĐỨC MẸ (40)
- THƠ ĐỨC MẸ LAVANG (3)
- THƠ NIỀM TIN (5)
- THƠ THÁNH TÂM (6)
- THƠ TÌNH (3)
- THƠ CÁC THÁNH (93)
- THƠ CHIẾN SĨ (93)
- THƠ CHÚA (16)
- THƠ CHÚA G S (2)
- THƠ CHÚA - (41)
- THƠ CHÚA - ĐỨC MẸ (23)
- THƠ CHÚA PHỤC SINH (12)
- THƠ CURSILLIO (140)
- THƠ ĐAN SĨ (72)
- THƠ ĐẠO (921)
- THƠ ĐẤU TRANH (704)
- THƠ ĐỜI (35)
- THƠ ĐỨC MẸ (6)
- THƠ ĐỨC MẸ (531)
- THƠ GIÁNG SINH (154)
- THƠ HỌC TRÒ (76)
- THƠ QUÊ HƯƠNG (175)
- THƠ THÁNH TÂM (1)
- THƠ THÁNH THỂ (16)
- THƠ THIÊN THẦN (1)
- THƠ TIN MỪNG (1)
- THƠ TÌNH (341)
- THƯƠNG KHÓ (1)
- TÌNH THƠ (31)
- TÌNH THƠ Đạo (13)
- TÌNH THƠ ĐẠO (8)
- TÌNH XUAN QUÊ HƯƠNG (5)
- Valentine (1)
NHỮNG WEBSITES THƠ CTD
Thursday, August 7, 2008
TA THỀ TRANH ĐẤU
Labels:
THƠ ĐẤU TRANH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment