Thursday, August 7, 2008

BĂN KHOĂN MÃI QUÊ MẸ

BĂN KHOĂN MÃI QUÊ MẸ

Đau buồn thao thức băn khoăn
Yêu thương Dân Nước hoài mong đổi đời
Đồng bào ruột thịt ai ơi
Nước mắt cạn khô .., môi cười được đâu

Làm sao để khỏi lòng sầu
Chó săn rình rập đêm thâu chí ngày
Tự Do - Hạnh phúc nói hay
Suốt bao năm tháng vùi thây khốn cùng

Nhân Quyền-Dân Chủ hoài mong
Mà sao Đất mẹ long đong khổ đời
Cầu Trời, khấn Phật Đổi dời
Dân oan toàn thể mọi người Đứng lên

Dẹp đi sợ hãi làm liền
Kéo lên khiếu kiện ưu tiên XUỐNG ĐƯỜNG
Nhà cửa , Tài sản, Ruộng vườn
Đền bù phải lẽ tỏ tường công minh

Không như Quân cướp cố tình
Đè đầu cướp bốc Dân mình đau thương
Gây thêm phẩn nộ không lường
Dân tình bức xúc Xuống đường Đấu Tranh

Ngàn vạn ức triêu di hành
Cách mạng Nhung –Cam sẳn sàng tiến lên
Ngày ấy mọi giới kết liên
XUỐNG ĐƯỜNG VÙNG DẬY ta giành Quê Hương

Đất Nước Tình cảnh xót thương
Quốc nội –Hãi ngoại kiên cường Đứng lên
Toàn Dân giành lại Chính Quyền
Tự Do-Dân Chủ -Nhân Quyền thực thi

Góp công xây dựng ngay đi
Dân giàu Nước mạnh còn gì qúi hơn
Hết lo trấn áp căm hờn
Chung tay xây đắp Giang Sơn Nước Nhà

Cao Trí Dũng

No comments: