Wednesday, August 6, 2008

BẠO LỰC CÁCH MẠNG

BẠO LỰC CÁCH MẠNG

Láo …láo …láo ! Chúng bóp méo sự thật
Lịch sử Việt … Cộng phỉ quá giả man
Tên Nguyễn đắc Xuân đồ tể số một
Tàn sát Dân Huế …ngày Tết Mậu Thân

Việt Cộng Qủi ma chúng chuyên nói dối
Chém giết , trấn áp không có Tự Do
Bao xão ngôn dành cả về Cộng nô
Ta vẫn thấy muôn đời Cộng vẫn cộng

Chúng dối trá , tàn độc và lật lộng
Là cắc kè dù có đổi màu da
Thì trước sau nó vẫn là cắc kè
Với Cộng sản tốt nhất là thay thế

Hồ Chí Minh tên tộI đồ thế hệ
Cả một đời hành khổ Dân Tộc ta
Nay giặc Cộng tôn kính Hồ cáo già
Được thành bụt chung bàn thờ Đức Phật

Thần thánh hóa Hồ tặc để cướp dật
Gieo lòng Dân muôn sợ hãi nghi ngờ
Bọn Đĩnh Cao…lũ độc tài Đảng trị
Chúng buôn Dân bán Nước thật hèn ngu

Chúng luôn khủng bố giết người man rợ
Đến gần năm trăm họ là nạn nhân
Trói ngoặt sau lưng xâu lại thành chùm
Giết bằng liên thanh lựu đạn tức tưởi

Sau khi đạp hết xuống khe Đá Mài
Thật là tàn ác hỡi Cộng lười ươi
Tai họa này đây bọn bây tàn ác
Lịch sử còn đó …đố bây chạy tội

Bốn mươi năm qua Huế bị lấn chiếm
Ai còn sống sót không dể mà quên
Cảnh chôn sống người… nhân Tết thiêng liêng
Rùng rơn kinh hồn Mậu Thân Xứ Huế …!..

Cao Trí Dũng

1 comment:

Unknown said...

Chính tả còn viết sai mà đòi làm thơ chống Cộng =.=" Vớ vẩn thật :))