Wednesday, August 6, 2008

QUÊN TỘI GIẶC ĐỎ ...TẾT LẠI NHỚ

QUÊN TỘI GIẶC ĐỎ... TẾT LẠI NHỚ

Quên được không vụ Cải cách Ruộng đất
Giết mấy trăm ngàn tội nghiệp nông Dân..!
Lại cố quên Vụ Nhân văn Giai phẩm
Hàng mấy chục ngàn Trí Thức chết oan…!

Rồi thảm cảnh chôn sống Tết Mậu Thân
Tại xứ Huế năm sáu tám đầu Xuân
Cả Cố đô nồng nặc mùi tử khí
Giờ Xuân về Huế vẫn đầy khăn tang

Hỡi những ai mơ Cộng sản Thiên Đàng
Nơi Quê nhà Đất Nước Mẹ Việt Nam
Từ ngày lính Miền Bắc vào lấn chiếm
Gây chết chóc lắm đau thương kinh hoàng

Lũ Đảng Trị bọn khủng bố bạo tàn
Chuyên cưởng bức và áp chế người Dân
Bắt, tra khảo, làm việc bao nhiêu lần
Vẫn chưa đủ đang đêm bị đánh thức

Làm nạn nhân đến điêu đứng oan ức
Bị khủng hoảng như nữa tỉnh nữa điên
Do làm việc ép cung đêm ngày liền
Khiến nạn nhân thật vô cùng gian khổ

Lủ tàn độc , bọn ác ôn giặc đỏ
Coi người Dân như cỏ rác không bằng
Làm Dân Oan lòng hận thù gia tăng
Họ mong muốn sớm ngày giải thể chúng

Còn Cộng Sản Dân Việt còn nghèo túng
Biết ngày nào thoát được ách Cộng nô
Lũ giặc đỏ bọn bán Nước Tam vô
Chả Nhân Quyền, không Tự Do – Dân Chủ …

Dân đói rét vì tham ô tham nhũng
Quan quyền cướp hết tài sản người ta
Cướp đất đai ruộng nương lẫn cửa nhà
Đến không còn chổ nào để nương tựa..!…

Cao Trí Dũng

No comments: