Wednesday, August 6, 2008

ĐẢNG SÚC VẬT

ĐẢNG SÚC VẬT

Gọi Đảng súc vật đúng hoàn toàn
Mặc nổi khổ đau của Dân Oan
Chỉ biết tham ô và cướp của
Đảng gì hung tàn...chết mặc Dân

Đảng trị gian ác mãi quay lưng
Với nổi khổ đau của người dân
Tội Đảng tầy trời đã hũy diệt
Dân chết ba triệu Đảng ngu đần

Giết giết dài dài thống trị Dân
Đè đầu cởi cổ Dân chết dần
Coi rẻ người Dân thua cỏ rác
Tiền chúng ký thác đầy ngân hàng

Bọn chúng Đôla hàng trăm tỷ
Tham lắm hỡi cái lũ qủi ma
Nếu không ăn cướp của Dân ta
Số tiền lớn ấy đâu ra chứ

Tham ô , ăn cướp đem tích lủy
Đúng lũ súc sinh bọn ma cô
Ngày đêm cướp bốc và tham ô
Trời tru đất diệt Dân phỉ nhổ

Bọn bây Lãnh Đạo đừng tưởng bở
Ngồi trên ăn trốc tồn tại ư ..?
Cứ mãi chăm lo việc tích trử
Mai mốt tiêu tùng mới ngẩn ngơ ..?..!..

Đảng trị chúng bay lũ súc vật
Khủng bố , trấn áp khốn khổ Dân
Chỉ biết ăn cướp Chả để tâm
Tội người Dân Oan đời mạt rệp ..!

Cao Trí Dũng

No comments: