Wednesday, August 6, 2008

LỬA ÂM Ỉ ĐANG CHÁY

LỬ A ÂM Ỉ ĐANG CHÁY

Giửa trời mưa nặng hạt
Nhiệt độ xuống thấp hơn
Cơn giá lạnh ập tới
Thành khẩn nguyện xin ơn

Thương Đoàn người cầu nguyện
Sốt sáng hát Thánh Ca
Trên khu Tòa Khâm sứ
Tin yêu Mẹ thiết tha

Chiến sĩ trông tội tình
Họ nhân viên an ninh
Chống chọi giửa mưa gió
Đến đây để canh chừng

Khốn khó thương cho họ
Giáo Dân Ông Bà già
Vài Nam nữ Thanh niên
Trong tay có Chuổi hạt

Ngoài ra không tấc sắt
An ninh có hiểu không
Họ chỉ có tấm lòng
Mong Công bằng Công lý

Cầu nguyện Chúa hết lòng
Cho Đảng trị Chính Quyền
Bỏ độc tài Chính chuyên
Cho nhân dân đở khổ

Cho Tự Do Tôn Giáo
Vẫn Niềm Tin một lòng
Trước mọi sự bất công
Thiết tha nguyện Chúa Trời

Cầu người Dân ý thức
Cầu nhân vên túc trực
Cùng về với Dân Oan
Cứu Dân mình khỏi khổ

Dẫu Tết nhất đến nơi
Lòng sốt sáng cầu Trời
Dân tình đang bức xúc
Cầu yên bình khắp nơi

Lửa uất hận dâng tràn
Như Quỳnh lưu - Ba Làng
Dẫu lửa bị vùi dập
Hừng hực khắp thôn trang

Than hồng ngún dưới tro
Lửa ấm vẫn còn đó
Sống chết chẳng thấy lo
Chúa Mẹ ở với họ

Một Chính Quyền Đảng trị
Trấn áp người Dân đen
Buôn Dân và bán Nước
Dân khốn khổ đói nghèo

Từ ngày họ vào Nam
Bốc hốt và nhũng tham
Nhân dân đều chán ghét
Tù chết chóc tràn lan

Niềm tin không than van
Khốn khó dâng ngút ngàn
Lửa âm ỉ gạch nối
Lửa nó sẽ cháy lan

Đã đến lúc toàn Dân
Trói tay Cộng bạo tàn
Vì Công bằng -Công lý
Giải thoát giúp Dân Oan

Người Dân Việt hân hoan
Tranh đấu ta Xuống đường
Ca vui lòng phấn khởi
Việt Nam sẽ Vinh quang

Cao Trí Dũng

No comments: