Wednesday, August 6, 2008

NHIỆT HUYẾT THANH NIÊN SINH VIÊN

NHIỆT HUYẾT THANH NIÊN SINH VIÊN

Lửa trong tim của Sinh viên yêu Nước
Đang dâng tràn như sống cuộn biển Đông
Muôn bức xúc của Thanh Niên Lạc Hồng
Máu sục sôi vì yêu thương Tổ Quốc

Đôi mắt đỏ đang rực lửa hằn hộc
Máu trong người đang uất nghẹn trào dâng
Lũ phương Bắc bọn Tàu ô đã từng
Bị đánh bại trước sức mạnh Dân Việt

Kìa Sử xanh Nước Nam ta oanh liệt
Nào Đinh-Lê-Lý trần đánh tan hoang
Xác giặc Tàu la liệt Bạch Đằng giang
Chết như rạ vẫn nuôi mộng xâm lấn..!

Chung lãnh hãi để tìm cách gây hấn
Cắt Vùng biển Vịnh Bắc bộ của ta
Chung Lãnh hãi để giết ngư dân nhà
Đúng bọn hạm quân phương Bắc truyền kiếp

Lúc lâm nguy Sơn Hà gặp nguy biến
Lòng căm tức chúng giết ngư phủ ta
Lại tiến hành chiếm đất hải đảo nhà
Bức xúc Đảng không phản kháng mạnh mẽ

Lãnh đạo gì sao hèn nhát quá thể
Im lặng mãi như đồng lỏa vô tình
Bán đất biển cần tuyên bố công minh
Để nhân dân khắp cả Nước rỏ biết

Công Tổ Tiên Cha Ông ta từ trước
Đã dựng Nước và giử Nước bao đời
Nay Đảng trị đàn áp khắp muôn nơi
Những sinh viên chống phương Bắc xâm lấn

Lửa trong tim chúng ta đang bốc cháy
Chả riêng ai mà tất cả toàn Dân
Hãy góp lửa cùng hổ trợ giáo dân
Giành lại hết cho Công Bằng – Công Lý

Cao Trí Dũng

No comments: