Monday, August 4, 2008

QUÊ HƯƠNG RỰC LỬA

QUÊ HƯƠNG RỰC LỬA

Quê Hương ta Non Sông Đất Việt
Cùng gom lửa Đứng dậy Đấu tranh
Mau Kết hợp trong ngoài tiến hành
Giành Non sông Mùa Xuân Mậu Tý

Là Sinh viên Việt Nam Tuổi trẻ
Ta đi đầu đánh đuổi xâm lăng
Rạng danh thay Sinh viên Lạc Hồng
Đã đột biến đứng lên Cứu Nước

Bọn buôn Dân bán Nước từ trước
Chính trị Bộ thủ phạm hại Dân
Tên cáo già tội đồ ngu đần
Đã âm mưu chủ chốt bán Nước

Xem biên giới hai Nước Hoa-Việt
Bị cắm lui cột mốc mấy lần
Làm Đất Nước Việt Nam nhỏ dần
Tội Bán Nước Hồ - Đồng trách nhiệm

Hoàng sa-Trường sa hải đảo Tổ Quốc
Chúng bán đất dâng biển Quê Nhà
Làm Sinh viên tuổi trẻ Nước ta
Với chí khí Ziên Hồng Quật khởi

Sử vẽ vang con cháu Hồng Lạc
Khi Quốc biến hào kiệt xuất đầu
Nhằm vạch đường hậu duệ theo sau
Ta hoan hô sinh viên Tuổi trẻ

Giử Truyền thống Sinh mệnh Dân Tộc
Của nòi giống Đinh-Lê-Lý-Trần
Dẫu Hy sinh vì Nước vì Dân
Đem Dân Chủ chống Tàu xâm lược

Cuộc Đấu Tranh ngày thêm rạo rực
Bọn Chuyên chính càng ở thế thua
Từ Phong Trào Dân Oan khai mùa
Đến Hảng xưởng Đấu Tranh các Tỉnh

Giờ đến lúc Toàn Dân bừng tỉnh
Cùng Đứng lên hổ trợ Sinh Viên
Công–Nông Nghiệp đoàn…ta ưu tiên
Thảy Xuống đường Đứng lênTranh đấu

Đất Mẹ lâm nguy ta góp lửa…
Quê hương sục sôi ta tụ về
Sinh viên Tuổi trẻ thỏa thuê
Tự Do-Dân Chủ trọn thề ước mơ

No comments: