Monday, August 4, 2008

NHUNG CAM BÃO LỬA

NHUNG - CAM BÃO LỬA

Thêm năm nữa xa Quê Hương Đất Nước
Thấy Dân tình con cái Mẹ khổ đau
Mi ướt lệ lòng ray rứt buồn sầu
Khổ Quê Mẹ đau nổi nhục mất Nước

Buồn Lãnh Đạo ôm chân Tàu phương Bắc
Cả Đất Nước đang bức xúc hận sầu
Đem dâng đất nhường Hãi đảo cho Tàu
Lãnh đạo gì đồ tham ô hèn nhát

Nói thì hay mà làm thì tệ hại
Bắt tù đày… trấn áp Dân mỗi ngày
Cảnh đất nước Dân tình Mẹ khốn thay
Lãnh Đạo gì để Quê hương lệ thuộc

Sống tranh đấu thân nhân chưa hiểu được
Tấm lòng mình cũng vì Nước vì non
Nhớ Quê Mẹ lòng bảo dạ sắt son
Nhưng nhiều kẻ nhửng nhưng bất cần biết

Con số này nơi hãi ngoại không ít
Buồn vì thế khốn nổi cho Quê hương
Dân Quốc nội phải đau khổ khôn lường
Dưới gông cùm bọn giặc đỏ bán nước

Thương Dân mình không thể mãi bạc phước
Ta mời gọi toàn Dân hãy Vùng lên
Cùng góp lửa với Sinh viên Thanh niên
Thổi bùng lên cháy tiêu tan giặc đỏ

Hỡi toàn Dân từ trong nhà ngoài ngỏ
Hãy mau chân ta tràn cả Xuống đường
Với Sinh Viên của cả Nước bốn phương
Giành lại Nước bằng Nhung-Cam bão lửa

Cao Trí Dũng

No comments: