Monday, August 4, 2008

BỊT MIỆNG KHÔNG CÂM NÍN

BỊT MIỆNG KHÔNG CÂM NÍN
( Viết thay Ba Chị Em họ LƯ )

Chúng đánh Em hộc máu
Máu ướt xuống lòng ngực
Nhuộm áo trắng đỏ màu
Máu đông cứng mái tóc

Máu Me đỏ cả người
Toàn là màu máu tươi
Đồ tàn bạo Hồ cáo
Công an con cháu ngươi

Môi bị dập tóe máu
Mắt Em bị sưng húp
Trán bị đánh tím bầm
Lưng nhiều chổ ứ máu

Kinh khủng bọn giặc đỏ
Vì Cộng sản Quốc tế
Chúng tế sống Dân mình
Dâng biển đất Tàu Cộng

Chúng tôn thờ cờ Máu
Làm Dân Việt khổ đau
Lại muốn nô lệ Tàu
Dẹp cha bọn bán Nước

Mậu Tý Năm Mới tới
Đồng loạt ta đứng lên
Giành Đất biển Tổ tiên
Của Lạc Hồng nòi giống

Giử toàn vẹn ba Miền
Đất Cha Ông Tổ Tiên
Đã dày công giử Nước
Xây đắp dọc biên cương

Lãnh đạo gì hèn nhát
Ôm chân bọn Tàu ô
Bán dâng đất biển ta
Cho phuơng bắc Tàu hạm

Chính Trị Bộ Việt Nam
Bọn Đĩnh Cao bạo tàn
Ôm chân bọn Tàu Cộng
Mặc ngư Dân bị giết

Giờ Bắc phương lấn chiếm
Hãi đảo biển Đông ta
Trong Nước cướp đất nhà
Dân rên la cả Nước

Lãnh Đạo gì vô phước
Quốc nội mạnh trấn áp
Bắt tù tội Dân mình
Đối ngoại lại hèn mạt

Sinh viên mình tự phát
Do tấm lòng yêu Nước
Khi nguy biến Giang sơn
Biểu tình bị cản bước

Lãnh Đạo gì ngu dốt
Quá ư là đốn mạt
Đất biển dâng bán đi
Tội đồ lũ phản Quốc

Đĩnh cao gì đốn mạt
Lãnh đạo gì hèn nhát
Đồ bán Nước buôn Dân
Lịch Sử sẽ lên án

Bức xúc Dân chán ngán
Thống nhất hãy Xuống đường
Giải thể Việt Cộng sản
Tẩy chay Tàu Bắc phương

Dẹp Cộng ...Nước lên hương
Dân mình sẽ sung sướng
Hết trấn áp bạo phường
Đất biển ta giành lại ...

Cao Trí Dũng

No comments: