Monday, August 4, 2008

NĂM MỚI KỲ VỌNG MỚI

NĂM MỚI KỲ VỌNG MỚI

Mừng Năm Mới Dân Ta hy vọng mới
Khắp nơi nơi đẹp hoa tươi thắm màu
Cầu yên vui Gia đạo hết khổ đau
Các con Em kính Cha Mẹ ,Tiên Tổ

Là Thanh niên , sinh viên không tủi hổ
Đã tự phát Xuống đường vì Non sông
Đất biển ta ai đem hiến giặc hồng
Chính Trị Bộ dâng bán cho phương Bắc

Bọn buôn Dân bán Nước lũ Hồ tặc
Chuyên dối trá ,ký bán Đất-Biển mình
Chúng tự tác không công bố phân minh
Khiến Biển Đông cũng bức xúc dậy sống

Biển Tổ Quốc chúng đem hiến Tàu Cộng
Đất Biên giới cắt bớt cho Mao Tàu
Thân Mẹ Việt chảy máu rên rỉ đau
Ôi xót thương..! tội con Hồng Cháu Lạc

Con cái Mẹ bỏ Nước thân phiêu bạt
Sống bơ vơ nơi xứ lạ quê người
Bọn Tào Tháo mộng xâm lấn bao đời
Nay Đĩnh Cao ton hót Tàu ... bán Nước

Kìa biên giới …Bọn Phương Bắc bạo ngược
Rời cột mốc lấn dần Đất Việt Nam
Chuyện ưu tiên Năm Mậu Tý phải làm
Cũng Tân Xuân xưa “Bạch Đằng toàn thắng”

Để kỷ niệm Quân Nam đuổi giặc Hán
Xác trôi sông dẫy đầy Bạch Đằng Giang
Toàn Dân Việt khắp thôn quê, phố làng
Ta Đứng lên XUỐNG ĐƯỜNG để cứu Nước

Xưa Ngày Xuân… ta chiến thắng cản bước
Giờ Mậu Tý Dân Việt ta đứng lên
Tràn XUỐNG ĐƯỜNG hỡi con cháu Rồng Tiên
Thảy VÙNG DẬY … dẹp tiêu ma Đảng trị.. !…

Cao Trí Dũng

No comments: