Tuesday, August 5, 2008

TU LÃ CỎI PHÚC

TU LÀ CỎI PHÚC

Có lắm lúc ta thấy mình nuối tiếc
Thương nhớ nhiều đời Đan viện Xitô
Xa núi Phước nơi Đông lạnh sưong mù
Giờ Xitô nam Cali sa mạc

Đất Cali ta không khỏi ngơ ngác
Dòng Xitô Thánh Gia qua đây rồi
Như ý nguyện sâu kín ở trong tôi
Mong có mặt khổ tu Việt Đất Mỹ

Ý nguyện này hân hoan được như ý
Dư hương này đời chiêm niệm khó nghèo
Noi gương của Thánh Bổn mạng Giuse
Sống yêu thương “Cầu nguyện và làm việc”*

Nghiệp tu trì đời chân tu nghèo khó
Nhưng bên trong hồn hoan vui vô cùng
Bao giờ lễ kinh nhật tụng hát chung
Giờ suy niệm …lòng miên man ngây ngất

Hồn Đan sĩ sống Nhà Chúa hạnh phúc
Chuyên cầu nguyện và làm việc hảm mình
Trọn một đời hiến tế và hy sinh
Nối gót Thầy Giêsu lên núi sọ

Chẳng lắng lo hay suy tính nầy nọ
Chỉ một đời lo Mến Chúa yêu nhau
Luôn Tuân phục ,trinh bạch và khó nghèo
Để thông phần công nghiệp Chúa Cứu thế

Trong ý niệm Đấng quyền năng Thượng Đế
Sinh ra ta phụng sự ca Danh Ngài
Sống Đan tu thể hiện Thánh ý này
Cả một đời ca khen Phụng sự Chúa

Cao Trí Dũng
* Ora et Labore

No comments: